Bao giờ mới có "Ronaldo mới"?

12:59 Thứ năm 08/08/2013

Ngày đó lũ trẻ hát “Ronaldo đầu tròn như trái dừa khô. Ronaldo trọc đầu mà vẫn đẹp trai…”. Ngày đó chúng chẳng có câu gì khác khen nhau ngoài “Đá như Ronaldo ấy nhỉ” . Ngày nay, vẫn có không ít ngôi sao đương thời thừa nhận anh là hình mẫu mà họ hướng đến. Đơn giản là anh có tất cả những gì có thể có ở một cầu thủ vĩ đại.

Giỏi nhất và duy nhất

Ngay cả những người được cho là hay nhất đương thời như Messi hay CR7 cũng có rất nhiều những “bản mới”, “bản copy” của mình, gợi nhớ đến mình trên khắp thế giới. Tuy nhiên, rất ít khi có những sự so sánh công khai một ai đó với Ronaldo de Lima, có vẻ như bởi vì anh không có cùng tần số, không cùng một phạm trù đánh giá với những gì người ta thường thấy.

Anh khác biệt, chơi một thứ bóng đá đầy sức lan tỏa nhưng cũng đầy tính cá nhân, nó có một chút ngây thơ, một chút viễn tưởng, một chút nghệ thuật, một chút trai trẻ, nó chỉ có thể là của riêng anh. Hãy cứ tưởng tượng một cầu thủ nào đó mang thân hình ục ịch song lại có thể luồn lách như cá trạch và chạy nhanh như lướt gió, anh ta chỉ có thể đến từ một hành tinh khác hẳn Trái Đất về lực trọng trường.

Ronaldo - Giỏi nhất và duy nhất. Ảnh: Internet

Khi Ronaldo qua người, mỗi động tác cứ như một câu thơ ứng khẩu, uyển chuyển và tình cờ, nhưng mỗi cú dốc bóng thì lại như một cơn bão ồ ạt cuốn theo trái tim òa vỡ của hàng triệu khán giả. Nếu như Messi, CR7, hay rất nhiều ngôi sao khác đều có những cách đá trở nên quen thuộc, có thể dự đoán, thì khi Ro béo có bóng trong chân, không ai kịp biết anh sẽ làm gì. Một đoạn video tổng hợp có thể chỉ nêu được những thời khắc chói sáng nhất, nhưng dù thế, cũng chưa ai làm được hàng loạt những điều kỳ diệu kiểu đó trong sự nghiệp giống như Ronaldo.

Sự toàn năng, hoàn hảo của anh được ngưỡng mộ bởi không chỉ biết khéo, biết ngẫu hứng, biết tinh tế, mà bất cứ khi nào anh cũng dám chơi “đá chọi đá” một cách sòng phẳng với khả năng giữ trọng tâm vô đối cùng thể hình đồ sộ. Liên tục bị hậu vệ dồn ép, tì đè, ở một Serie A đá chân hơn đá bóng, sức công phá của Ronaldo vẫn không mảy may suy suyển. Anh có những pha chạy bứt tốc một hướng bỏ lại hàng loạt hậu vệ, lừa bóng ở tốc độ rất cao, bao gồm khả năng qua người đoạn ngắn của Messi, càn lướt của CR7, và cả những điều mà cả hai người kia không làm được. Có chăng Ro béo không sút xa, sút phạt uy lực bằng Ro… không béo, nhưng có vẻ nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến một người có sở thích một mình lao xộc vào rồi sau đó thoát khỏi đám đông (nhất là gồm cả thủ môn) như anh.

Người phủ sóng tình yêu

Đi vào giai thoại, vào những câu ca, vào mỗi buổi trưa hè đá bóng của lũ loi choi, Ronaldo rất xa mà lại thật gần. Kiểu tóc của anh cũng rất “ngoài hành tinh” mà có lẽ chỉ có người Việt mới gọi được tên là kiểu tóc “Thằng Bờm”. Anh làm những đứa trẻ mê bóng đá thích cạo trọc hơn, làm những đứa có cặp răng cửa “bàn cuốc” không có gì e ngại mà cười toe toét, bởi vì chúng giống Ronaldo.

Ronaldo không có danh hiệu cấp câu lạc bộ danh giá nhất là Champions League, anh cũng không có nhiều QBV bằng Messi, lại có thời kỳ đỉnh cao giới hạn vì những chấn thương khủng khiếp, nhưng ai để ý điều đó? Với việc trở thành một huyền thoại của các kỳ World Cup, với việc cho khán giả được chiêm ngưỡng những lần chạm bóng đầy cảm xúc không thể rời mắt của mình, Ronaldo đã được người ta yêu bằng những tình yêu chân thành nhất. Khi anh đang đảo chân thì gục ngã trong chiếc áo Inter, rồi khi anh mướt mồ hôi bên máy tập, đã có những giọt nước mắt vì anh rơi xuống.

Ronaldo được yêu mến còn vì tài năng của anh rực sáng đến mức báo chí hay truyền thông chỉ chạy theo chứ không cần phải tô vẽ, nhưng anh lại có gì đó rất giản đơn, không có hào quang kiểu một huyền thoại đĩnh đạc, cũng chẳng có sự nghiêm nghị, lạnh lùng của một vị vua, anh cứ là vậy thôi. Người ta có thể tranh cãi ai là cầu thủ vĩ đại nhất, có thể đem tiền bối này tiền bối kia ra so kè, ra đong đếm thành tích và danh hiệu, nhưng nếu xét trên danh nghĩa một cầu thủ đơn thuần, đã ai đó được xem là “giỏi” hơn Ronaldo de Lima? Không mấy khi điều này được nhắc tới.

Nếu “túc cầu giáo” là một tôn giáo, thì Ronaldo chính là nhà truyền giáo vĩ đại, khiến những tâm hồn xa lạ đến với môn thể thao vua mà không cần phải nói một lời thuyết phục nào. Maradona từng phát biểu: "Bóng đá có rất nhiều vua, nhưng chỉ có 1 chúa, đó là Ronaldo”. Vua thì ở dưới đất, còn Chúa thì từ trên trời, nhiều khả năng là trong một chiếc tàu đến từ thế giới khác lắm. Hãy đánh thức mọi người dậy khi nào bạn tìm thấy một “Ronaldo mới”. Hẳn đó sẽ là một ngày làm việc vất vả của NASA.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục