Trận derby London khép lại với chiến thắng dành cho Arsenal, nhưng dư âm của nó vẫn đang vấp phải những tranh cãi nảy lửa. Chia sẻ độc quyền trên tờ Football Insider, cựu giám đốc Cơ quan Quản lý Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đồng thời là cựu trọng tài FIFA - ông Keith Hackett - khẳng định bàn thắng ấn định tỷ số của Martin Odegaard tại Emirates lẽ ra không được công nhận.
Trong cuộc thư hùng này, Morgan Rogers đã ghi dấu ấn đậm nét khi mở tỷ số cho Chelsea chỉ sau 77 giây bóng lăn. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã hoàn toàn đảo chiều sau 50 phút với các pha lập công của Kai Havertz và Martin Odegaard, giúp Pháo thủ giữ lại trọn vẹn 3 điểm.
Dù vậy, phía đội khách cảm thấy vô cùng bất mãn khi cho rằng có một pha phạm lỗi rõ ràng trong tình huống dàn xếp dẫn đến bàn thắng thứ hai của Arsenal. Cụ thể, các pha quay chậm cho thấy Ezri Konsa đã có hành động quật ngã Morgan Rogers xuống sân khi cầu thủ này đang cố gắng giành lại bóng từ chân người sắp ghi bàn là Odegaard.
Chứng kiến pha bóng bị trọng tài bỏ qua, ông Keith Hackett tỏ ra ngỡ ngàng trước cách chơi mang đậm chất "bóng bầu dục" của Konsa.
Vị cựu còi vàng uy tín thẳng thắn phát biểu: "Chúng ta đang xem bóng bầu dục hay đang xem bóng đá đây? Lẽ thông thường cho thấy đó phải là một quả đá phạt. Cầu thủ Arsenal đã ôm chặt và quật ngã cậu ấy. Chuyển động cơ thể đó rất phi tự nhiên vì nó là một động tác xoay người. Và bạn không thể giả vờ trong tình huống mà cậu ấy đang gặp phải. Vì vậy, đối với tôi, tôi nghĩ đó là một quả đá phạt vô cùng đơn giản và rõ ràng."
Lý giải về quyết định của trọng tài chính Chris Kavanagh, ông Hackett nhận định thêm: "Tôi nghĩ những gì Kavanagh cố gắng làm, khi chúng ta nói về sức nóng như một ấm nước sôi, là ông ấy khá vui vẻ nâng cao mức độ khoan dung của mình, bởi ông ấy hiểu đó là một trận derby."
Trong khi Chelsea vẫn đang tức giận với các đoạn băng hình, Arsenal dường như càng xát thêm muối vào nỗi đau của đối thủ tại Stamford Bridge. Sự thật trớ trêu là sau khi có thông tin Xabi Alonso đưa việc sử dụng bao đấm bóng bầu dục vào các buổi tập, điều đó dường như đã quay lại ám ảnh chính The Blues trong trận đấu với đại kình địch. Giờ đây, Chelsea buộc phải tiến về phía trước và chuẩn bị chạm trán Leeds United tại Carabao Cup, trước khi có một trận đấu dễ thở hơn trước Hull City để vực dậy tinh thần.












