| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Mặc dù vào năm ngoái, hai nước đã cùng đứng ra tổ chức Euro 2012 những không có nghĩa là quan hệ hai nước trở nên êm ả.
![]() |
| Robert Warzycha, cầu thủ ba Lan đầu tiên chơi bóng ở Premier League |
Chính vì thế, cứ cho là Ba Lan đã hết động lực để phấn đầu ở Vòng loại World Cúp lần này, những cũng không có nghĩa họ “làm phúc” cho gã láng giềng (Ukraine, đội chắc chắn có 3 điểm từ nhược tiểu San Marino, sẽ cướp vé chính thức nếu Ba Lan tạo nên cú sốc trước Anh).
Còn với Vương quốc Anh, kể từ khi gia nhập Liên minh châu Âu, đã có rất đông những người trẻ tuổi ở Ba Lan đi tìm cơ hội việc làm ở nước ngoài, do tỷ lệ thất nghiệp quá cao (15,7% vào tháng 7/2006, xếp nhất EU). Phần lớn trong số họ tìm đến Anh quốc và CH Ireland. Ở lĩnh vực bóng đá, dù số lượng cầu thủ Ba Lan ở Anh không nhiều (chỉ có 13 cầu thủ đã và đang chơi ở Premier League) nhưng đang có dấu hiệu tăng lên (9/13 xuất hiện từ năm 2006 trở đi).
Theo chiều ngược lại, Anh cũng tương đối tin tưởng quốc gia Đông Âu này. Còn nhớ hồi năm ngoái, tuyển Anh và phần lớn NHM xứ sương mù tới Euro 2012 đã chọn Ba Lan làm nơi dừng chân, mặc dù điểm thi đấu của họ là ở Ukraine. Vì vậy, nước Anh đương nhiên chiếm được cảm tình trong trái tim người Ba Lan.
Với tất cả những lý do nói trên, giả sử thày trò Fornalik có gục ngã trên đất London, thậm chí với thái độ không tích cực thì cũng không ai nỡ trách họ cả. Dù sao thì lôi được gã hàng xóm khó ưa ở nhà và xem World Cup 2014 qua TV cũng là một cảm giác dễ chịu, còn hơn là chứng kiến những chuyến bay tới Brazil nườm nượp từ phía bên kia biên giới.
















