Rạng sáng nay, Liverpool đã chốt vé vào vòng 1/8 Champions League với ngôi đầu bảng B bằng chiến thắng Atletico Madrid 2-0.
Qua trang chủ The Kop, HLV Jurgen Klopp bày tỏ: "Nếu Firmino không phải rời sân vì 1 chấn thương gân kheo, trận đấu có lẽ đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên từ hầu hết mọi khía cạnh khác, đây là 1 màn trình diễn hay của Liverpool.
Chúng tôi đã trải qua giai đoạn vòng bảng phi thường tính đến thời điểm hiện tại. Rõ ràng tôi không trông chờ chuyện này khi chứng kiến kết quả bốc thăm và có thể cũng không ai trông đợi Liverpool đạt thành tích như thế. Thành tích vòng bảng này khá đặc biệt."

Liverpool chơi hơn người từ phút 36.
Nhà cầm quân người Đức chia sẻ về tình huống Felipe phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Sadio Mane: "Ban đầu tôi không thấy đó là 1 thẻ đỏ. Với tôi, đó là 1 thẻ vàng. Và rồi tôi xem lại tình huống và bạn có thể thấy Felipe cao chân và giẫm vào gót Achilles của Mane, dẫn đến quyết định của trọng tài. Tôi nghĩ theo luật, đó là 1 thẻ đỏ.
Tôi có muốn đối thủ mất 1 người không à? Hoàn toàn không. Tôi nghĩ Liverpool khi 11 đấu với 11, Liverpool đã là đội chơi hay hơn sẵn. Tuy nhiên với lịch thi đấu căng thẳng, việc chúng tôi kiểm soát thế trận sau tình huống thẻ đỏ là rất quan trọng."
Jurgen Klopp học kỹ năng mới trong thời gian cách ly: