Manchester United đang trải qua giai đoạn khủng hoảng dưới thời HLV Michael Carrick với chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường và tụt xuống vị trí thứ 13 tại Ngoại hạng Anh. Trước tình hình bết bát của Quỷ đỏ, cựu danh thủ Dwight Yorke đã lên tiếng tiến cử Eddie Howe như một ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford. Chia sẻ trên chương trình Keys & Gray Unleashed, ông khẳng định:
"Howe sẽ là một trong những cái tên nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại. Anh ấy chưa có công việc mới và đang tìm kiếm một bến đỗ phù hợp". Bên cạnh việc đề xuất tướng mới, Yorke cũng công khai chỉ trích Nicky Butt sau khi cựu tiền vệ này tiết lộ cuộc trò chuyện riêng tư, trong đó Carrick từng thừa nhận áp lực cầm quân là quá lớn. Nhận định về hành động này, cựu sao Man Utd tỏ ra bất bình:
"Tôi có chút ngạc nhiên, tôi nghĩ Butt đã đẩy Carrick vào thế khó khi ám chỉ rằng công việc huấn luyện không thực sự dành cho anh ấy. Khi nghe những thông tin như vậy được tiết lộ, bạn sẽ tự hỏi liệu Carrick đã thực sự sẵn sàng cho vị trí này hay chỉ ngồi đó vì cơ hội tự tìm đến. Anh ấy trông già đi rất nhiều. Tôi nhìn Carrick trên truyền hình và có thể thấy rõ những nếp nhăn bởi sự kỳ vọng và căng thẳng đi kèm với công việc".
Dù từng ủng hộ Carrick nắm quyền, nhưng phong độ trồi sụt của nửa đỏ thành Manchester đã khiến Yorke phải thay đổi góc nhìn. Ông cho rằng chiến lược gia người Anh thiếu đi ngọn lửa nhiệt huyết cần thiết để vực dậy tinh thần các học trò bên ngoài đường biên. Giữa bão dư luận, Man Utd sẽ phải nhanh chóng xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Como tại đấu trường Champions League.













