Anthony Gordon, người hùng trong chiến thắng tối thiểu của Newcastle United, đã công khai vạch trần kế hoạch hạ gục Chelsea ngay tại Stamford Bridge.
Tiền đạo này thừa nhận "Chích chòe" đã cố tình nhắm vào hệ thống phòng ngự một kèm một đầy rủi ro mà huấn luyện viên Liam Rosenior đang áp dụng cho đội bóng thành London. Theo Gordon, lối chơi này khiến hàng thủ Chelsea trở nên cực kỳ mong manh và dễ dàng bị xuyên phá bởi các tình huống bứt tốc ra sau lưng hàng hậu vệ.
Phát biểu trực tiếp sau trận đấu, Gordon cho biết: “Họ chơi một kèm một, vì vậy chúng tôi biết mình có thể khai thác khoảng trống phía sau họ, và thực tế là trận đấu có vẻ rất mở. Khi tôi thấy Joe Willock băng xuống, tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ ngẩng đầu lên thấy tôi, và cậu ấy đã làm được.”
Thực tế, thất bại này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về năng lực quản trị hàng thủ của huấn luyện viên Liam Rosenior sau 17 trận dẫn dắt "The Blues". Đây đã là trận đấu thứ ba liên tiếp Chelsea để thủng lưới trước và luôn phải rơi vào thế rượt đuổi tỷ số trong sự tuyệt vọng.
Những lỗ hổng trong hệ thống chiến thuật không chỉ bị đối phương nhận diện mà còn là chủ đề gây tranh cãi ngay trong nội bộ đội bóng. Trước đó, hậu vệ Malo Gusto từng đặt dấu hỏi về tính hiệu quả của sơ đồ này sau trận thua PSG, trong khi cựu danh thủ John Obi Mikel cũng chỉ trích cách kèm người lỏng lẻo sau trận hòa đáng tiếc với Burnley.
Lối đá áp sát cực đoan nhằm bóp nghẹt đối thủ vô tình lại biến thành "con dao hai lưỡi" khiến tuyến sau của Chelsea luôn bị đặt vào tình trạng báo động đỏ.
Để giải quyết bài toán khủng hoảng này, Liam Rosenior được khuyến cáo nên ưu tiên sự cân bằng cấu trúc thay vì quá ám ảnh với việc pressing một kèm một quyết liệt. Việc chuyển đổi sang sơ đồ phòng ngự khu vực được xem là giải pháp cấp thiết để bảo vệ khu vực trung lộ vốn đã bị các đối thủ khai thác triệt để.
Nếu không sớm khắc phục những sai lầm cá nhân lặp đi lặp lại trong các tình huống chuyển trạng thái, áp lực dành cho vị chiến lược gia này chắc chắn sẽ ngày càng trở nên nặng nề hơn trong thời gian tới.











