Tuần lễ thảm họa của Chelsea nối dài khi họ đón nhận trận thua 0-1 trước Newcastle United ngay tại Stamford Bridge. Trận thua này giáng một đòn mạnh vào tham vọng dự Champions League của thầy trò huấn luyện viên Liam Rosenior.
Dù kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra vô số cơ hội, Chelsea vẫn cho thấy sự thiếu sắc bén đáng báo động, tương tự như màn trình diễn kém cỏi dẫn đến thất bại 2-5 trước Paris Saint-Germain hồi giữa tuần.
Hiện tại, Chelsea đang xếp sau Aston Villa và Manchester United với khoảng cách 3 điểm, trong khi đã thi đấu nhiều hơn một trận. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ Chelsea có lý do để lo ngại rằng đây có thể là thời điểm quyết định khiến họ tụt lại hoàn toàn trong cuộc đua vào top 4.
Ngay từ đầu trận, Chelsea đã cho thấy sự khởi đầu hứa hẹn. Wesley Fofana sớm đưa ra lời cảnh báo với cú đánh đầu vọt xà, trong khi đội trưởng Reece James có những pha dứt điểm đáng chú ý.
Ngược lại, Newcastle chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở của hàng thủ Chelsea để định đoạt trận đấu. Phút 18, từ pha phát động trực diện của Tino Livramento, Joe Willock dễ dàng bứt tốc loại bỏ các hậu vệ Chelsea trước khi căng ngang thuận lợi để Anthony Gordon đệm bóng vào lưới trống.
Càng về cuối trận, sự bế tắc của Chelsea càng gia tăng khi các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Liam Delap, Chalobah hay pha đá phạt trúng cột dọc của Reece James ở phút 90+3'.
Đặc biệt, tình huống tranh cãi nảy lửa xảy ra ở phút 63 khi Cole Palmer ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Nick Woltemade.
Người hâm mộ Chelsea đã giận dữ khi trọng tài không đưa ra bất kỳ quyết định nào, từ việc thổi phạt đền đến việc phạt thẻ vàng lỗi ăn vạ.
Trên mạng xã hội, làn sóng phản đối diễn ra dữ dội. Tài khoản @CFCPys bức xúc: "Thật vô lý, nếu không phải penalty thì đó phải là lỗi ăn vạ chứ? Làm sao có thể là không có gì?".
Trong khi đó, nhiều cổ động viên khác như @CFCSean96 cũng thừa nhận sự thất vọng với màn trình diễn của đội nhà: "Chúng ta chỉ biết trông chờ vào một quả phạt đền vì lối chơi hiện tại quá tệ hại".
Trận đấu khép lại với tiếng la ó bao trùm Stamford Bridge. Thất bại này phản ánh sự bất ổn của Chelsea trong khâu dứt điểm, đồng thời đặt ra những dấu hỏi lớn về năng lực chiến thuật của Liam Rosenior trong giai đoạn cam go nhất của mùa giải.
Với Newcastle, 3 điểm trọn vẹn tại London là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi kỷ luật và sự sắc sảo trong các pha phản công. Chelsea sẽ có màn tái đấu với PSG sau đây ít ngày.











