
Gordon bị CĐV ĐT Anh phản đối.
Màn trình diễn yếu kém của Gordon - cầu thủ thuộc biên chế Newcastle - đã khiến người hâm mộ "Tam Sư" đồng loạt lên tiếng yêu cầu loại anh khỏi đội hình, đồng thời đề xuất một cái tên thay thế xứng đáng hơn.
Trong một trận đấu mà HLV Thomas Tuchel thừa nhận đội bóng "chưa ăn khớp" và "quá cô lập", sự thiếu kết dính trong lối chơi tập thể càng làm nổi bật phong độ đáng thất vọng của các cá nhân. Bất chấp bàn mở tỷ số sớm của Harry Kane, tuyển Anh đã có một hiệp hai bạc nhược và để đối thủ lội ngược dòng. Giữa bối cảnh đó, màn thể hiện của Anthony Gordon bị xem là không thể chấp nhận được.
Ngay sau trận đấu, các nền tảng mạng xã hội đã tràn ngập những bình luận gay gắt. Nhiều cổ động viên gọi màn trình diễn của anh là "hoàn toàn tệ hại" và "gây sốc", thậm chí có người còn mỉa mai rằng anh thi đấu như một "cầu thủ nghiệp dư". Làn sóng phản đối mạnh mẽ đến mức nhiều ý kiến khẳng định Gordon không xứng đáng khoác áo đội tuyển và đặt dấu hỏi về quyết định triệu tập anh, cho rằng anh chỉ có thể tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ.
Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích, cộng đồng người hâm mộ còn nhanh chóng đưa ra giải pháp. Jarrod Bowen, ngôi sao của West Ham, là cái tên được nhắc đến nhiều nhất để thay thế. Nhiều người cho rằng việc một cầu thủ có phong độ ấn tượng như Bowen thậm chí không có tên trong danh sách là "nực cười" và anh xứng đáng được trao cơ hội hơn hẳn so với Gordon.
Áp lực khổng lồ giờ đây đang đè nặng lên vai Anthony Gordon, buộc anh phải nỗ lực gấp bội để chứng minh giá trị nếu không muốn sớm mất vị trí vào tay các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.