 
  Angola chơi lớn chưa từng có, chi 12 triệu euro chỉ để thấy Messi ra sân
Theo Sport News Africa, Angola đã chi tới 12 triệu euro để đưa Lionel Messi cùng dàn sao Argentina như Lautaro Martinez, Julian Alvarez và Enzo Fernandez đến thi đấu tại thủ đô Luanda vào giữa tháng 11. Con số này được xem là khoản chi khổng lồ nhất từng được ghi nhận cho một trận giao hữu ở châu Phi – minh chứng cho khát vọng vươn tầm hình ảnh quốc gia thông qua bóng đá.
Trước đó, nhiều đội bóng lớn như Morocco hay Saudi Arabia cũng gửi lời mời Argentina cho đợt tập trung này, nhưng lời đề nghị “vàng ròng” của Angola đã khiến họ giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai. Một số nguồn từ DW cho biết chi phí thực tế có thể dao động từ 5 đến 12 triệu euro, nhưng dù ở mức nào, đó vẫn là một minh chứng cho sự táo bạo và tầm nhìn của Angola.
Với Argentina, đây là dịp để HLV Lionel Scaloni thử nghiệm thế hệ trẻ, bao gồm những cái tên triển vọng như Valentin Barco, Maximo Perrone và Franco Mastantuono. Tuy nhiên, khi hợp đồng giao hữu được định giá hàng chục triệu euro, gần như chắc chắn Lionel Messi sẽ ra sân – dù chỉ vài chục phút – để biến trận đấu thành ngày hội thật sự cho người hâm mộ châu Phi.
Sự kiện này không chỉ đánh dấu 50 năm độc lập của Angola, mà còn thể hiện tham vọng của quốc gia này trong việc quảng bá hình ảnh qua bóng đá – môn thể thao có sức lan tỏa mạnh nhất hành tinh. Từ những sân cỏ khiêm tốn ở Luanda, người dân Angola sắp được chứng kiến một trong những khoảnh khắc lịch sử: Lionel Messi thi đấu ngay trên quê hương mình.


















