De Ligt đã không tham gia vào trận đấu của Manchester United với West Ham vì một vấn đề "nhỏ", theo thông tin từ Ruben Amorim. Tuy nhiên, huấn luyện viên này tin rằng cầu thủ người Hà Lan sẽ kịp trở lại cho trận đấu với Wolves vào rạng sáng thứ Ba tới.
Amorim đã phải sử dụng Ayden Heaven, một cầu thủ trẻ có khả năng được cho mượn trong tháng Giêng, để thay thế vị trí của De Ligt trong trận đấu tại Old Trafford vào thứ Năm. Heaven, 19 tuổi, đã có lần ra sân đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
Amorim chia sẻ rằng đây là một mất mát lớn khi De Ligt đang có phong độ rất tốt, nhưng ông cũng tỏ ra rất hào hứng với cơ hội cho Heaven. "Đây là một cơ hội lớn để mọi người thấy Ayden," Amorim nói.
De Ligt là cầu thủ quan trọng nơi hàng thủ Man United, theo đó, việc vắng mặt của anh là sự thiếu hụt lớn. Tuy nhiên, Amorim tin rằng việc này sẽ là cơ hội để Heaven thể hiện bản thân.
"Rất khó khăn vì nếu bạn nhìn vào vị trí này, đặc biệt là năm nay, chỉ có Harry [Maguire] và Matta thi đấu ở các vị trí đó," Amorim nói với Ngoại hạng Anh Productions. "Nhưng tôi rất mong chờ Ayden. Anh ấy đang làm việc tốt. Tôi nghĩ anh ấy có những đặc điểm phù hợp để chơi ở đó."
Amorim cũng cho biết thêm rằng tình hình của De Ligt không nghiêm trọng và ông mong đợi anh sẽ trở lại thi đấu trong trận gặp Wolves.
Trong sơ đồ 3 trung vệ của HLV Ruben Amorim, De Ligt đang cho thấy vai trò “mỏ neo” cực kỳ vững chắc. Cùng với Luke Shaw và Yoro, anh tạo nên hệ thống phòng ngự vừa giàu kinh nghiệm, vừa mang tính kế thừa. Dẫu Yoro còn non nớt nhưng sự kèm cặp của De Ligt chính là điều quý giá dành cho ngôi sao người Pháp.










