Huấn luyện viên trưởng Manchester United, Ruben Amorim, mới đây thừa nhận rằng tiền đạo trẻ Chido Obi-Martin có lẽ chưa thực sự sẵn sàng khi được sử dụng ở đội một ở mùa giải 2024/2025.
Tài năng 17 tuổi này từng gây chú ý khi ra mắt từ băng ghế dự bị trong trận đấu gặp Tottenham Hotspur vào tháng 2, sau đó trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính cho "Quỷ đỏ" tại Ngoại hạng Anh ở cuộc đối đầu với Brentford hồi tháng 5.
Dù đã có 8 lần ra sân trên mọi đấu trường và thậm chí ghi cú đúp trong trận giao hữu thắng Hong Kong 3-1, vị trí của Chido Obi-Martin hiện tại đã thay đổi.
Sau khi Manchester United cải tổ hàng công vào mùa hè, anh đã trở lại thi đấu chủ yếu ở cấp độ trẻ và ghi được 4 bàn sau 11 trận. Tuy nhiên, cơ hội có thể mở lại với cầu thủ này vào tháng tới khi các tiền đạo đàn anh phải trở về phục vụ ĐTQG tại Cúp bóng đá châu Phi (CAN).
Phát biểu trước thềm trận đấu với Everton, huấn luyện viên Ruben Amorim đã giải thích lý do thời lượng thi đấu của cậu học trò giảm sút, đồng thời cảnh báo về sự ngộ nhận của các cầu thủ trẻ.
Ông chia sẻ: "Đúng vậy, cậu ấy đã thi đấu vào năm ngoái, nhưng tôi nghĩ thời điểm đó là hơi sớm. Khi ấy, chúng tôi không sở hữu một đội hình đủ chiều sâu để có thể đưa một cầu thủ trẻ vào sân thử lửa mà không khiến cậu ấy gặp quá nhiều khó khăn/áp lực".
"Trong điều kiện hoàn hảo, chúng tôi luôn tìm kiếm cơ hội cho các tài năng trẻ. Tuy nhiên, việc bắt đầu quá sớm đôi khi rất khó để họ đối mặt. Các cầu thủ trẻ dễ lầm tưởng rằng 'tôi đã đạt đến đẳng cấp này rồi', nhưng thực tế họ hiện diện ở đó vì tình thế bắt buộc của đội bóng (do thiếu người). Chúng tôi cần phải rất cẩn trọng với điều này để bảo vệ sự phát triển của họ".
Giờ đây, Manchester United sẽ hướng tới cuộc tiếp đón Everton diễn ra vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam.











