Derby London bộc lộ khủng hoảng niềm tin của Tottenham dưới thời Thomas Frank.
Thất bại 1-4 trước Arsenal tại vòng 12 Ngoại hạng Anh vừa qua không chỉ đơn thuần là một kết quả, mà còn phơi bày rõ ràng tư duy thi đấu quá thận trọng của Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank. Việc đội bóng chọn hệ thống năm hậu vệ, Palhinha lùi thấp và triển khai bóng dài đơn giản khiến “Gà trống” mất bản lĩnh trong một trận derby then chốt.
Tottenham gần như không tạo ra sức ép nào trước khung thành Arsenal, với chỉ bốn lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và xG vỏn vẹn 0,07. Trước khi Richarlison ghi bàn bằng cú lốp ngoạn mục, đội khách chưa tung ra cú sút nào. Cách tiếp cận này khiến người hâm mộ cảm thấy Spurs tự đặt mình vào vai đội cửa dưới, trái ngược hoàn toàn với đẳng cấp và lịch sử của CLB.
Dù Frank được đánh giá là một HLV tài năng và từng vực dậy đội bóng sau mùa giải kết thúc ở vị trí thứ 17, tư duy “ngại thua” khiến Tottenham trông như một đội bóng hạng dưới. Các cầu thủ như Cristian Romero, đội trưởng Argentina, chắc chắn cảm thấy thất vọng khi tập thể thi đấu thiếu tự tin. Ngay cả HLV Frank phải lên khán đài cảm ơn CĐV, trong khi nhiều cầu thủ nhanh chóng rời sân, phản ánh sự chán nản nội bộ.
Tottenham có thể biện minh về lực lượng không mạnh bằng Arsenal hay Chelsea, nhưng điều đó không thể biện hộ cho việc đánh mất tinh thần chiến đấu. Những trận thua gần đây trước Arsenal, Chelsea, Manchester United hay Aston Villa chỉ mang về một điểm, cho thấy đội bóng đang bị cuốn vào vòng xoáy tự ti. Sự táo bạo trong chiến thuật phản công từng đánh bại Man City dường như đã biến mất.
Trước mắt, Tottenham sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước PSG, tiếp đến là trận gặp Fulham cuối tuần – nơi họ cần chứng minh tư duy khác biệt. Frank cần vực dậy tinh thần, từ bỏ lối chơi “đội bóng nhỏ” và đưa Spurs trở lại đúng phong thái của một CLB lớn nếu không muốn tiếp tục nhận thất bại nặng nề và mất niềm tin từ người hâm mộ.

















