Một khung cảnh giàu cảm xúc khác đến từ Wu Lei, khi tiền đạo này bật khóc trên sân Suoyuwan vào tối thứ Bảy. Dù cả mùa gặp khó vì chấn thương, chỉ ra sân 6 trận và ghi 1 bàn, anh vẫn cùng Shanghai Port giành chức vô địch Chinese Super League (CSL) sau khi đạt 66 điểm qua 30 vòng đấu.
Chiến thắng 1-0 trước Dalian Yingbo giúp Shanghai Port vượt qua đối thủ cùng thành phố Shanghai Shenhua trong cuộc đua ngôi đầu, khép lại một mùa giải đầy nỗ lực và căng thẳng.
Tuy nhiên, đằng sau danh hiệu thứ ba liên tiếp của Port là những chuyển biến lớn hơn về mặt hệ thống trong bóng đá Trung Quốc – từ sự hồi sinh của văn hóa cổ động viên, những thách thức trong công tác quản lý, cho đến việc giải đấu hàng đầu dần lấy lại sức hút trong công chúng.
Sự thay đổi trên sân cỏ và bảng xếp hạng
Dù thống trị mùa giải, Shanghai Port không phải không gặp cạnh tranh. Shanghai Shenhua cho thấy cấu trúc thi đấu ngày càng ổn định, còn sự vươn lên bền bỉ của Chengdu Rongcheng khiến cuộc đua vô địch thêm phần hấp dẫn. Trong khi đó, Beijing Guoan – đội dẫn đầu nửa mùa – sa sút vì chiến thuật cứng nhắc của ban huấn luyện.
Về phương diện ghi bàn, các ngoại binh tiếp tục đóng vai trò lớn. Fabio của Beijing Guoan giành danh hiệu Vua phá lưới với 28 bàn.
Trong nhóm cầu thủ nội, Wang Yudong (Zhejiang FC) gây ấn tượng mạnh với 11 bàn, đứng thứ tám trong danh sách ghi bàn toàn giải – đồng thời là cầu thủ Trung Quốc duy nhất lọt top 10. Mới 19 tuổi, ngôi sao của U22 Trung Quốc được kỳ vọng sẽ ra nước ngoài thi đấu sau khi ký hợp đồng với một công ty quản lý châu Âu trong tháng 11, mở ra hy vọng mới cho bóng đá Trung Quốc.
Bầu không khí khán đài trở lại
Nếu những gì diễn ra trên sân mang tính ổn định, thì câu chuyện ngoài sân lại cho thấy sự hồi sinh. Mùa giải 2025 ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt về lượng khán giả và tương tác, dấu hiệu cho thấy bóng đá Trung Quốc đang lấy lại nhịp đập xã hội của mình.
Dalian Yingbo, trong mùa giải CSL đầu tiên, tạo nên hiện tượng khi biến sân Suoyuwan thành “chảo lửa”. Chín trong số mười trận có lượng khán giả cao nhất mùa diễn ra ở đây. Trận cuối mùa đạt kỷ lục 62.330 người – cao thứ hai trong lịch sử CSL.
Sự trở lại này không chỉ nằm ở con số. Tấm banner “We are Dalian” phủ kín khán đài đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào cộng đồng. Tại Bắc Kinh, Thành Đô và Thượng Hải, khán đài cũng được tô điểm bởi những màn cổ vũ tương tự.
Bình luận viên thể thao Zhu Meng nhận định sự bùng nổ khán giả là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các CLB.
“Lượng khán giả tăng mạnh cho thấy CSL không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là một thiết chế văn hóa,” ông nói.
Tuy nhiên, những khán đài cuồng nhiệt cũng kéo theo trách nhiệm lớn hơn – và đôi khi là những hành vi quá khích.
Tháng 10, cổ động viên Chengdu Rongcheng đã lăng mạ tiền đạo Frank Acheampong (Henan FC), dẫn đến án phạt 500.000 NDT từ ban tổ chức CSL vì hành vi phân biệt đối xử.
Một vụ việc căng thẳng khác xảy ra khi một cổ động viên Tianjin dùng loa để xúc phạm tiền đạo Wei Shihao (Rongcheng). CĐV này bị tạm giữ 7 ngày và cấm vĩnh viễn vào sân.
Các sự cố cho thấy sự cuồng nhiệt nếu thiếu kiểm soát có thể biến thành định kiến và thù địch. Bình luận viên Zhang Bin nhận định: “Mặc dù số lượng khán giả tăng là tín hiệu tích cực, nhưng điều đó cũng chỉ ra những vấn đề xã hội tồn tại trong sân vận động.”
Tương lai: cơ hội và thách thức
Bước sang năm 2026, CSL ở trong trạng thái vừa lạc quan vừa nhiều rủi ro. Dù các CLB cạnh tranh khá sôi động ở sân chơi AFC Champions League, màn trình diễn nhìn chung vẫn hạn chế, cho thấy bóng đá Trung Quốc còn thiếu tốc độ và chiều sâu trong lối chơi.
Bình luận viên Sun Yuxuan nhấn mạnh các CLB cần củng cố lực lượng để cạnh tranh tốt hơn ở cấp độ châu Á: “Để tiến xa hơn, các đội bóng phải nâng tầm chiến thuật, tăng chất lượng đào tạo trẻ và tạo ra đội hình có chiều sâu hơn.”
Sự hồi sinh trên khán đài đem lại hy vọng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về giáo dục và quản lý.
“Khán giả trở lại là tín hiệu cho thấy bóng đá Trung Quốc vẫn có chỗ đứng,” Zhang Bin nói. “Nhưng để phát triển bền vững, các sân vận động cần trở thành môi trường văn minh, an toàn và hòa nhập.”













