Enzo Maresca vẫn giữ vững tâm thế của một người chiến thắng.
Trước thềm cuộc đối đầu căng thẳng với Barcelona tại Champions League, HLV Enzo Maresca đã gửi thông điệp rõ ràng: Chelsea không hề e ngại dù phải tiếp đón nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha mà không có sự phục vụ của Cole Palmer. Sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 11, “The Blues” có màn chạy đà ấn tượng với chiến thắng 2-0 ngay trên sân Turf Moor của Burnley, nối dài chuỗi bất bại lên 5 trận trên mọi đấu trường.
Thử thách sắp tới tại Stamford Bridge hứa hẹn khó khăn hơn nhiều khi Barcelona dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick đang trình diễn thứ bóng đá hủy diệt, ghi tới 14 bàn trong 4 trận gần nhất. Sự trở lại của đại diện xứ Catalan tại London lần đầu tiên kể từ năm 2018, cùng phong độ chói sáng của thần đồng Lamine Yamal, khiến trận đấu này trở thành bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của Chelsea.
Dẫu vậy, Enzo Maresca vẫn giữ tâm thế vững vàng. Chiến lược gia người Ý chia sẻ: “Toàn đội đang vận hành trơn tru và rất tự tin. Chúng tôi vẫn có thể cải thiện, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là giành chiến thắng. Chelsea hoàn toàn sẵn sàng cho trận đại chiến vào thứ Ba tới.” Tin không vui duy nhất là chấn thương ngón chân của Cole Palmer, khiến nhạc trưởng người Anh phải nghỉ ít nhất 3 tuần, buộc HLV Maresca phải tính toán chiến thuật kỹ lưỡng để đối đầu với “cỗ xe tăng” Barcelona đang hừng hực khí thế.
Với tinh thần tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Chelsea hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế tại Champions League, đồng thời kiểm chứng khả năng vận hành chiến thuật của Maresca trước một đối thủ mạnh hàng đầu châu Âu.













