
Tình huống gây tranh cãi trận Man Utd thua Brentford.
Bước ngoặt phút 72: Thẻ vàng thay vì thẻ đỏ
Trận đấu tại Gtech Community Stadium đang ở thế cân bằng mong manh khi Brentford dẫn 2-1. Phút 72, Bryan Mbeumo – tiền đạo Brentford – nhận đường chuyền thấp nguy hiểm, thoát xuống đối mặt khung thành trống. Nathan Collins, trung vệ cuối cùng của đội chủ nhà, lao vào kéo ngã anh từ phía sau, chặn đứng cơ hội ghi bàn chắc chắn.
Trọng tài Craig Pawson nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền – quyết định được VAR xác nhận chính xác. Nhưng điều khiến hàng triệu fan "Quỷ đỏ" phẫn nộ là Pawson chỉ rút thẻ vàng cho Collins, thay vì thẻ đỏ trực tiếp theo luật FIFA. Theo quy định rõ ràng, pha phạm lỗi cản phá cơ hội ghi bàn (DOGSO) từ trung vệ cuối cùng phải dẫn đến truất quyền thi đấu. VAR, dù kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn giữ nguyên phán quyết, với lý do ban đầu rằng Mbeumo "không kiểm soát bóng". Chi tiết này sau đó bị bác bỏ, vì cầu thủ Cameroon bị kéo áo trước khi kịp chạm bóng lần cuối.
Kết quả? Brentford tiếp tục chơi đủ 11 người, duy trì lợi thế số đông. Bruno Fernandes bước lên chấm 11m, nhưng cú sút của anh bị thủ môn Caoimhin Kelleher cản phá xuất thần. Đến phút bù giờ, Mathias Jensen ấn định 3-1 bằng cú dứt điểm sấm sét, dập tắt mọi hy vọng của Manchester United. Nếu Collins bị đuổi, "Quỷ đỏ" có thể gỡ hòa hoặc lội ngược dòng – tương tự cách họ từng làm với Chelsea khi thủ môn Robert Sanchez bị loại sớm ở trận trước.
Lời thừa nhận muộn màng từ PGMOL
Sau trận, ban lãnh đạo Manchester United – gồm CEO Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox – đã gửi yêu cầu giải thích chính thức đến PGMOL. Howard Webb, trong lá thư gửi riêng, thừa nhận toàn bộ đội ngũ trọng tài đã mắc lỗi nghiêm trọng. "Collins đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu, và cả trọng tài chính lẫn VAR đều đánh giá sai tình huống," Webb viết, theo tiết lộ từ Daily Mail và Manchester Evening News.

Manchester United không muốn nhận những lời xin lỗi muộn màng.
Phát ngôn này đến muộn màng, khi trận đấu đã kết thúc và điểm số đã mất. Các chuyên gia như Dermot Gallagher trên Sky Sports gọi quyết định là "baffling" (kỳ quặc), trong khi ESPN phân tích rằng pha kéo áo không được bảo vệ bởi quy tắc "double jeopardy" (phạt kép). BBC Sport cũng xác nhận VAR đã kiểm tra nhưng bỏ lỡ yếu tố kiểm soát bóng của Mbeumo, dẫn đến sai lầm hệ thống.
Hệ lụy nặng nề cho "Quỷ đỏ" dưới thời Amorim
Thất bại này không chỉ khiến Manchester United tụt sâu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mà còn đẩy HLV Ruben Amorim vào thế nguy kịch. Trận thua liên tiếp khơi dậy tin đồn sa thải, dù Amorim không phải nguyên nhân chính. "Quỷ đỏ" kiểm soát bóng tốt, tạo cơ hội dồi dào, nhưng sai lầm trọng tài đã cướp mất lợi thế tâm lý và số đông – yếu tố then chốt để xoay chuyển cục diện.
Vấn đề lớn hơn là niềm tin vào VAR, công nghệ được kỳ vọng mang lại công bằng nhưng lại liên tục mắc lỗi ở các trận lớn. Từ pha penalty bị hủy của Arsenal trước Newcastle đến trường hợp Collins, Ngoại hạng Anh đang đối mặt với khủng hoảng điều hành. PGMOL có thể xin lỗi, nhưng lời thừa nhận không mang lại 3 điểm đã mất. Trong giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, một quyết định sai có thể định đoạt cả mùa giải.
Công bằng muộn màng: Lời cảnh tỉnh cho bóng đá Anh
Bóng đá luôn có yếu tố con người, và sai sót là không tránh khỏi. Nhưng khi VAR – "lá chắn công lý" – vẫn thất bại, nó đánh mất niềm tin của người hâm mộ. Howard Webb có thể cải thiện quy trình, nhưng Manchester United cần sự công bằng ngay trên sân cỏ, không phải sau tiếng còi mãn cuộc. Trận thua Brentford là minh chứng rõ nét: nỗ lực của "Quỷ đỏ" bị che mờ bởi phán quyết sai lầm, và cho đến khi Premier League siết chặt chất lượng trọng tài, nỗi bất công này sẽ tiếp tục ám ảnh Old Trafford.