
Sherkhan Kalmurza và người mẹ trẻ hơn tuổi của mình.
Thủ môn trẻ Sherkhan Kalmurza của Kairat Almaty đang là tâm điểm Champions League mùa 2025/26. Tuần trước, chàng trai 18 tuổi người Kazakhstan được giao nhiệm vụ trấn giữ khung gỗ trước Real Madrid – gã khổng lồ 15 lần vô địch châu Âu. Dù để thủng lưới 5 bàn, trong đó 3 từ chân Kylian Mbappe, Kalmurza vẫn khiến người thân tự hào. Đây là lần thứ ba anh trở thành thủ môn trẻ nhất lịch sử giải đấu, sau màn cứu penalty lịch sử trước Sporting Lisbon ở vòng mở màn.
Nhưng tuần này, Kalmurza nổi tiếng vì lý do ngoài sân cỏ. Mẹ anh, Saule Rabayeva, đăng bài chúc mừng trên mạng xã hội: "Con là người giỏi nhất, con trai của mẹ! Con là niềm kiêu hãnh của mẹ. Con đã làm mọi thứ có thể. Với mẹ, con là người mạnh mẽ nhất. Đừng bỏ cuộc. Mẹ luôn ở bên con và luôn tin tưởng vào con." Bà – một influencer với gần 40.000 follower trên Instagram – tràn đầy niềm vui khi con trai đối đầu "ông lớn" thế giới.
Bài đăng nhanh chóng viral, nhưng không phải vì lời lẽ ấm áp. Fan sốc nặng trước nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung của Rabayeva. "Yo, chờ chút! Đó là mẹ ư? Lol," một CĐV bình luận. Người khác thốt lên: "Không thể nào đó là mẹ anh ấy." Thậm chí, có fan đoán: "Người mẹ trông trẻ quá. Cứ như mới ngoài 20 ấy, mà con trai đã 18 rồi." Bà trông chỉ lớn hơn con vài tuổi, khiến ai nấy đều nhầm lẫn mẹ-con thành chị-em.
Dù để lọt 9 bàn sau 2 trận UEFA Champions League, Kalmurza đã thực hiện 11 pha cứu thua – xếp thứ ba giải đấu. Kairat, đội Kazakhstan Premier League, chưa có điểm châu Âu nào, nhưng trận gặp Pafos (21/10) là cơ hội vàng cho lần giữ sạch lưới đầu tiên. Gần đây, anh vừa giữ sạch lưới trước FC Zhetysu Taldykorgan, giúp Kairat thắng 5-0. Với tài năng và "bí kíp" gia đình, Kalmurza hứa hẹn còn bùng nổ. Fan UCL đang chờ xem liệu "ngôi sao nhí" này có biến Almaty thành bất ngờ lớn?