
Trước trận đấu này, HLV Ruben Amorim chịu sức ép khủng khiếp. Nhiều nguồn tin cho rằng đây là trận “phải thắng” để ông giữ ghế, nhất là khi Man Utd thua 3/6 trận mở màn Ngoại hạng Anh và bị đội hạng Tư Grimsby Town loại khỏi Cúp Liên đoàn – một thất bại được coi là bẽ mặt.
Tuy nhiên, thầy trò Amorim đã kịp thời vực dậy bằng chiến thắng 2-0 trước Sunderland, nhờ các pha lập công của Mason Mount và Benjamin Sesko. Ba điểm này giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, dù Amorim vẫn nằm trong nhóm HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất mùa giải.
Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, Romano nói: “Man Utd thắng Sunderland và qua đó chấm dứt mọi đồn đoán, ít nhất trong vài tuần tới. Họ bước vào kỳ nghỉ quốc tế với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều.”
Ông bổ sung: “Thủ môn mới Senne Lammens đã có trận ra mắt ấn tượng với một trận giữ sạch lưới – khởi đầu tốt cho cả cậu ấy và Amorim.
Tôi đã nói trước rằng Man Utd sẽ không sa thải Amorim kể cả khi thua Sunderland. Chỉ khi xảy ra điều gì đó cực kỳ điên rồ, như thua 3-0, 4-0 hay 5-0, thì mọi chuyện mới khác. Còn nếu thua 1-0, 2-1 hay 3-2, Amorim vẫn sẽ tại vị.”
Trước tin đồn Man Utd liên hệ HLV Gareth Southgate, Romano khẳng định:
“Thông điệp từ Man Utd rất rõ ràng: họ chưa từng liên hệ với bất kỳ HLV nào khác. Southgate chỉ được nhắc đến trên truyền thông, không hề có cuộc đàm phán thực tế giữa ông ấy và CLB.”
Dù giữa Southgate và INEOS có mối quan hệ tốt, nhưng Man Utd vẫn muốn thể hiện niềm tin trọn vẹn vào Amorim.