Hiện tượng và sức lan tỏa của tuyển U.19 VN và Học viện HAGL JMG
Nếu tìm ra sự kiện nổi bật nhất của bóng đá Việt năm 2014 hay từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất của bóng đá Việt Nam trên Google chắc chắn đó là “U.19 VN” hay “Học viện HAGL JMG”. Tiếp nối sau kết quả ấn tượng ở giải U.19 ĐNÁ 2013 và vòng loại U.19 châu Á vào 2013 thì sang năm 2014, tuyển U.19 VN với nòng cốt Học viện HAGL JMG đã thực sự tạo ra một cơn sốt dữ dội trong làng BĐVN suốt 12 tháng.
Bắt đầu từ giải Tứ hùng U.19 TPHCM tổ chức vào cuối tháng 1 với sự góp mặt của U.19 Tottenham, U.19 Nhật Bản và U.19 AS Roma, tuyển U.19 VN đã tạo ra ấn tượng rất mạnh mẽ, kéo khán giả đến kín sân bóng. Tiếp đến giải U.19 ĐNÁ mở rộng vào tháng 9 ở Hà Nội khiến sân Mỹ Đình muốn vỡ tung và sau đó kéo sức nóng lan sang cả Myanmar khi U.19 VN đá VCK U.19 châu Á vào đầu tháng 10. Cuối tháng 10, tuyển U.19 HAGL biến Cần Thơ trở thành ngày hội lớn khi vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên.
![]() |
| Cú vẩy má ngoài ghi bàn của Văn Long vào lưới U.19 Myanmar ở giải U.19 ĐNÁ mở rộng |
Mặc dù không đạt được mục tiêu giành vé dự VCK U.20 thế giới 2015 nhưng hiện tượng U.19 có thể nói tạo ra nhiều ảnh hưởng sâu sắc, có tính lan tỏa mạnh và khơi gợi lại tình yêu bóng đá tưởng như nguội lạnh của người hâm mộ với bóng đá nội. Những cái tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, HLV Guillaume Graechen trở nên quen thuộc với hàng triệu CĐV.
ĐTVN và giải AFF Cup 2014 nửa vui, nửa buồn
AFF Cup 2014 là sự kiện gây ra 2 nửa tâm trạng lẫn lộn với người hâm mộ vào tháng cuối cùng của năm 2014. ĐTVN dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura không bước vào giải đấu với sự lạnh nhạt, thờ ơ của khán giả nhưng lần lượt qua 3 trận vòng bảng ở sân Mỹ Đình với Indonesia, Lào và Phillippines thì ĐTVN đã dần lấy lại được niềm tin của CĐV.
Trận bán kết lượt đi tại sân Shah Alam trước chủ nhà Malaysia có thể nói là màn trình diễn đỉnh cao của ĐTVN và bằng chiến thắng 2-1, thầy trò HLV Miura thổi bùng lên ngọn lửa tham vọng vô địch giải đấu. Thế nhưng, trong lúc niềm tin được đẩy lên cao nhất, ĐTVN lại gục ngã tại Mỹ Đình ở bán kết lượt về bằng tỷ số thua 2-4 và làm dấy lên ngờ vực về khả năng bán độ. Một cái kết không hề được trông đợi và nằm ngoài dự kiến của khán giả, báo chí và VFF.
AFF Cup 2014 cũng là giải đấu gây ra sự cố lớn khi CĐV quá khích của Malaysia đã tấn công CĐV Việt Nam tại sân Shah Alam khiến không khí bóng đá trở nên quá khích trên các trang mạng, diễn đàn online.
![]() |
| AFF Cup 2014 giải đấu mà ĐTVN đem lại niềm vui nhưng đồng thời mang lại nỗi buồn, sự ngờ vực cho khán giả (ảnh Ngọc Quỳnh) |
Công Phượng 19 tuổi hay 21 tuổi?
Sau giải U.21 quốc tế tại Cần Thơ, tờ báo Thể thao 24h VTC phiên bản mới số đầu tiên đã có bài báo đặt nghi vấn gây sốc là tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Học viện HAGL JMG là 21 tuổi (sinh năm 1993) chứ không phải 19 tuổi (SN 1995) như trên giấy tờ lâu nay.
Tiếp nối cho bài báo của Thể thao 24h thì bản tin chuyển động 24 giờ của VTV1 cũng đặt nghi vấn về độ tuổi Công Phượng. Không ngờ, từ một dấu hỏi này đã bùng phát một làn sóng cực kỳ dữ dội khi phía HAGL cố chứng minh Công Phượng đúng 19 tuổi, trong khi bản tin 24 giờ của VTV lại thực hiện một phóng sự điều tra tuổi thật của Công Phượng ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).
![]() |
| Công Phượng 19 hay 21 tuổi tưởng chừng câu chuyện nhỏ lại trở thành chuyện lớn đến mức những người thực hiện công việc "điều tra" cũng không lường được |
Bản tin 24 giờ của VTV thực hiện công việc điều tra không có gì sai nhưng về cách thức mà ê-kíp của Đài truyền hình Việt Nam thực hiện và phát trên sóng quốc gia theo kiểu “kết tội và kêu gọi Công Phượng tự thú” đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.
Câu chuyện tuổi thật của Công Phượng cũng khiến báo chí, dư luận sục sôi suốt cả tháng 11 và chia làm hai phe gây chia rẽ, đã kích nhau trên mạng xã hội Facebook đến mức vượt khả năng kiểm soát. Dù vậy, câu chuyện tuổi thật của Công Phượng tạm dừng lại khi kết luận của Sở tư pháp Nghệ An là căn cứ vào giấy tờ hợp lệ thì Công Phượng sinh năm 1995.
Hai vụ bán độ gây chấn động ở đội Vissai Ninh Bình và Đồng Nai
Chuyện tiêu cực, bán độ từ lâu đã âm ỉ nhức nhối trong lòng bóng đá Việt kể từ sau vụ Bacolod 2005 giờ đã có bằng chứng cụ thể khi cơ quan điều tra đã phanh phui ra 2 vụ bán độ nghiêm trọng ở CLB Vissai Ninh Bình và Đồng Nai.
CLB Vissai Ninh Bình bán độ tập thể với 9 cầu thủ làm độ ở trận đấu với Kelantan ở AFC Cup trên đất Malaysia (V.NB thắng 3-2) vào ngày 18.3 trong đó 2 tuyển thủ QG Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng được xác định là 2 nhân vật chủ chốt trong khi đó một loạt tuyển thủ quốc gia như Gia Từ, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Văn Duyệt… cũng “dính chấu”.
Vụ V.Ninh Bình chưa nguội thì làng bóng đá Việt lại rúng động tiếp khi đội Đồng Nai bị phát giác bán độ tập thể tại V.League trong trận thua trên sân Than Quảng Ninh vào ngày 20.7. Đã có 6 cầu thủ dính chàm trong đó Phạm Hữu Phát là chủ mưu và lôi kéo các cầu thủ Long Giang, Kiên Trung, Thế Sơn, Niệm Tiến, Đức Thiện cũng là các cựu tuyển thủ U.23 và U.19 VN làm độ.
![]() |
| Đội hình ra sân của Vissai Ninh Bình gặp Kelantan ở AFC Cup ngày 18.3 |
Vụ bán độ V.Ninh Bình được xử vào ngày 20.8 tại Ninh Bình và trong đó Trần Mạnh Dũng lãnh án 30 tháng tù giam, trong khi 8 cầu thủ còn lại hưởng án treo. Liên quan đến vụ bán độ này, bầu Trường quyết định giải tán CLB Vissai Ninh Bình, bỏ giải V.League giữa chừng.
Vụ Đồng Nai đến nay chưa xét xử nhưng CQĐT đang tạm giam Hữu Phát và cho 5 cầu thủ còn lại tại ngoại.
Tuy nhiên, từ 2 vụ bán độ tập thể này, báo chí cho rằng nếu CQĐT làm mạnh tay, tới nơi tới chốn thì chuyện tiêu cực của bóng đá Việt còn khủng khiếp hơn nhiều, thậm chí có thể khiến V.League sụp đổ.


















