9 sự kiện nổi bật của làng bóng đá Việt năm 2014 (Phần 2)

13:35 Thứ bảy 27/12/2014

Sau 4 sự kiện nổi bật ở phần 1, chúng tôi chọn tiếp 5 sự kiện nổi bật của làng bóng đá Việt năm 2014 - một năm vui cũng có nhưng buồn nhiều hơn.

Lee Nguyễn tỏa sáng ở MLS

Chọn Lee Nguyễn tỏa sáng ở MLS là sự kiện nổi bật của làng bóng đá Việt năm 2014 bởi hai lẽ: cầu thủ này vẫn đang sở hữu quốc tịch Việt Nam bên cạnh quốc tịch Mỹ; Lee Nguyễn đã có thời gian 3 năm thi đấu ở V.League (2009-2011), từng được khán giả cả nước mến mộ dù anh đã trở lại Mỹ chơi bóng.

Mùa bóng 2014, Lee Nguyễn đã trở thành hiện tượng thú vị của giải nhà nghề MLS khi trở thành nguồn cảm hứng, dẫn dắt CLB nhà nghèo New England Revolution chơi xuất sắc, lọt vào vòng play-off rồi sau đó vô địch Miền Đông để bước vào tranh MLS Cup với LA Galaxy.

Lee Nguyễn đã làm rạng danh người gốc Việt ở giải đấu MLS

Lee Nguyễn ghi tổng cộng 20 bàn thắng để ghi tên vào lịch sử MLS là tiền vệ có số lần lập công lớn nhất. Nhiều bàn thắng của Lee Nguyễn đã lọt vào danh sách bầu chọn Bàn thắng đẹp. Lee Nguyễn đứng trong danh sách đội hình tiêu biểu MLS Best XI 2014. Phong độ xuất sắc đó đã giúp Lee Nguyễn quay trở lại tuyển Mỹ sau 7 năm vắng bóng, ra sân trong trận đấu với Colombia tại London.

Dù Lee Nguyễn không phải là sản phẩm đào tạo của BĐVN nhưng thành công của tiền vệ 28 tuổi này cho thấy người Việt nếu được đào tạo tốt, thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp vẫn có thể vượt qua hạn chế về thể chất để chơi bóng ở môi trường đỉnh cao thế giới. Thành công của Lee Nguyễn ở Mỹ để lại bài học lớn về công tác nuôi dưỡng, bảo vệ nhân tài và nâng cao chất lượng giải đấu của BĐVN.

Ông Lê Hùng Dũng trở thành tân chủ tịch VFF khóa 7

Mặc dù ông Lê Hùng Dũng nắm chức quyền chủ tịch VFF từ cuối năm 2013 khi ông Nguyễn Trọng Hỷ chủ động rút lui dọn đường, tuy nhiên việc ngôi nhà VFF lần đầu tiên có một nhân vật là một doanh nhân đứng đầu được coi là sự kiện đáng chú ý của BĐVN năm 2014.

Do không có ứng viên làm đối trọng (thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải rút lui) nên trong cuộc bầu chọn chức chủ tịch VFF khóa 7 vào ngày 25.3, ông Lê Hùng Dũng đã giành chiến thắng tuyệt đối. Trước đó ông Lê Hùng Dũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc hoàn chỉnh hồ sơ ứng cử theo đúng yêu cầu của Bộ nội vụ đặt ra.

Cùng với sự trúng cử của tân chủ tịch Lê Hùng Dũng thì VFF còn chứng kiến ông Đoàn Nguyên Đức trúng cử chức Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Sự góp mặt của bộ đôi doanh nhân này được dư luận đặt nhiều hy vọng sẽ thay đổi được cái làm cũ kỹ, lề mề và bảo thủ của VFF trong nhiều nhiệm kỳ trước.

Kể từ khi cầm cương VFF, ông Lê Hùng Dũng có nhiều tuyên bố gây sốc như “kiếm hơn 300 tỷ đồng/năm cho BĐVN” hay mới đây là “đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc” làm sáng tỏ nghi vấn trận thua của ĐTVN trước Malaysia.

ĐTVN có HLV trưởng người Nhật Bản Toshiya Miura

Sau 2 năm liền thất bại khi giao nhiệm vụ cho HLV nội là Phan Thanh Hùng (2012) và Hoàng Văn Phúc (2013) nên VFF đã phải để trống chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN một thời gian khá lâu trước khi quyết định chấm HLV Toshiya Miura người Nhật Bản vào tháng 6.

Chưa từng cầm quân ở cấp độ ĐTQG và chỉ hành nghề ở các CLB cỡ nhỏ tại Nhật Bản đá tại J.League 2, J.League 1 nên HLV Toshiya Miura nhận được khá nhiều sự hoài nghi về đẳng cấp khi được VFF mời về ký hợp đồng. Thực chất, VFF cũng không có nhiều sự lựa chọn bởi HLV Miura được giới thiệu thông qua nhà tài trợ Honda và tiền lương mà VFF trả cho ông Miura cũng khá thấp – 15.000 USD/tháng (trong đó Tổng cục TDTT hỗ trợ hơn một nửa).

HLV Miura (giữa) trong lễ ra mắt báo chí cùng nhà tài trợ cho ĐTVN là hãng Honda

Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng làm việc HLV Toshiya Miura đã thuyết phục được hầu hết các chuyên gia khó tính khi tạo ra được sự thay đổi mạnh mẽ lên tuyển Olympic và ĐTQG bằng phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết liệt và đầy tính bất ngờ trong chọn lựa nhân sự.

Chỉ trong 3 tháng ngắn, HLV Miura đã giúp tuyển Olympic VN chơi thành công tại Asiad 17 tại Incheon vào tháng 10 khi vượt qua Olympic Iran, Kyrgyzstan để lọt vào vòng 1/16 trước khi thua Olympic UAE 1-3. Đây là thành tích tốt nhất là tuyển Olympic VN đạt được ở sân chơi Asiad.

Sau giải đấu này, khán giả được biết nhiều hơn những tuyển thủ trẻ như Võ Huy Toàn, Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Huy Hùng, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Hiền, Duy Khánh, Quế Ngọc Hải, Minh Tùng, Ngọc Thắng, Phi Sơn, Nguyên Mạnh…

Tiếp đến HLV Miura giúp ĐTVN chơi khởi sắc ở AFF Cup 2014 với hình ảnh mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực song đáng tiếc trận thua trước Malaysia ở sân Mỹ Đình đã khiến ông Miura không thể kết thúc năm 2014 thật hoàn hảo.

V.League tiếp tục khủng hoảng và sa sút không phanh

Sau một thời gian phát triển nóng (2007-2011) thì kể từ cuối mùa 2012 đến nay giải V.League, hạng Nhất đã trượt dốc, sa sút khi hàng loạt CLB giải tán vì… hết tiền. Những nghi án tiêu cực tràn ngập, hình ảnh bạo lực, phi thể thao xuất hiện nhan nhản khiến giải đấu danh giá nhất của BĐVN rơi vào cảnh chợ chiều, khán đài trống hoác CĐV.

Năm 2014 bắt đầu với việc CLB Kiên Giang giải tán và xù nợ cầu thủ, HLV. Tiếp đến là hình ảnh bạo lực tràn lan với việc hậu vệ Đình Đồng (SLNA) phi chân khiến Anh Hùng (An Giang) gãy chân. Chưa dừng ở đó, vụ việc CLB Vissai Ninh Bình và Đồng Nai bán độ tập thể khiến niềm tin khán giả gần như mất hết. Cuối mùa lại xảy ra trường hợp đội An Giang sau khi rớt xuống hạng Nhất cũng tuyên bố giải thể để đá phong trào càng khiến bức tranh bóng đá nội thêm u ám.

Đinh Văn Ta (V.NB) tung cước vào ngực Danny David (ĐT.LA) cho thấy mức độ bạo lực đã lây lan sang cả các cầu thủ ngoại đang chơi bóng ở Việt Nam (ảnh: Quang Thắng)

Dù đã bỏ nhiều công sức cải tiến cách thức tổ chức thông qua công ty VPF, thuê GĐĐH Tanak Koji (Nhật Bản) nhưng giải V.League vẫn không cưỡng lại được đà suy thoái nghiêm trọng. Thêm vào đó nhà tài trợ Eximbank sau nhiều năm gắn bó với gói tài trợ lớn 35-40 tỷ/mùa đã rút lui để lại khoảng trống khó bù đắp dù V.League 2015 được cho là có nhà tài trợ nước ngoài thay thế.

ĐT nữ Việt Nam vuột tấm vé dự World Cup 2015 vào tay Thái Lan

Được chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xác định là mục tiêu trọng điểm của BĐVN năm 2014 nhưng cuối cùng ĐT nữ VN vẫn thất bại trong việc chinh phục tấm vé dự World Cup 2015 khi để thua kình địch Thái Lan 1-2 trong trận play-off Asian Cup ở sân Thống Nhất hồi tháng 4.

Thất bại của ĐT nữ VN đã chỉ ra rằng sau một thời gian thành công có được nhờ 2 lứa cầu thủ đầu tiên tài năng và giàu nhiệt huyết thì bóng đá nữ VN đang bước vào giai đoạn suy thoái khi giải VĐQG nữ nhiều năm qua chỉ quanh quẩn 6 CLB, chất lượng và mức cạnh tranh ngày càng đi xuống.

ĐT nữ VN đã mất vé dự World Cup 2015 vào tay Thái Lan (xanh) ngay trên sân nhà (ảnh Nguyên Trương)

Thất bại của ĐT nữ VN cũng đánh dấu sự chia tay với HLV Trần Vân Phát (Trung Quốc) sau 7 năm gắn bó và người tiếp quản tạm thời ghế lái trưởng là ông Mai Đức Chung trước khi VFF tìm kiếm một HLV người Nhật Bản.

Đăng Khoa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục