4 “hạt giống” Việt Nam đến “đất” Arsenal

12:42 Thứ sáu 08/02/2013

Nếu năm 2012 được xem là năm xấu của bóng đá Việt Nam qua hàng loạt thất bại của đội tuyển lẫn cách làm vá víu của các CLB, thì sự kiện 4 cầu thủ nhí HAGL được mời qua Vương quốc Anh tham gia cùng đội trẻ U.18 Arsenal lại là điểm sáng đáng chú ý nhất.

4 cầu thủ HAGL Arsenal JMG tự tin khi tập cùng các cầu thủ U.18 Arsenal.

Những ''hạt giống'' được vun trồng ở Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) giờ lại được thử nghiệm ở “đất” Arsenal một cách chính thức.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tập trung của 13 em bé lứa HAGL – Arsenal JMG. Trong cơn mưa nặng hạt ở TP.Pleiku, các chú bé đen nhẻm, người mỏng dính cứ như suy dinh dưỡng, nhưng ánh mắt thì rất lanh, còn hành động thì nhanh nhẹn vô cùng.

Các “hạt giống” Việt những ngày đầu tập tại Hàm Rồng cách đây 5 năm. Ảnh: XUÂN HUY

Ông Nguyễn Văn Vinh khi ấy chỉ từng em mà ông chưa thuộc tên, nói một cách thú vị: “Tôi hơi ngạc nhiên về cách chọn cầu thủ của đại diện Arsenal. Nó khác rất xa so với cách tìm tài năng trẻ mà bóng đá chúng ta vẫn thực hiện một cách bài bản theo sách vở. Cứ nhìn những em bé này sẽ biết, trông các em rất mảnh mai, thế mà họ đã hứa chắc nịch rằng đấy sẽ là những ''hạt mầm'' thực thụ khi được tập luyện trong môi trường bóng đá thực thụ của công nghệ đào tạo cầu thủ của lò Arsenal...”.

Vài tháng sau, trong một chuyến công tác tại Pleiku, tôi lại có dịp xuống Hàm Rồng thăm những đứa bé ấy. Thật lạ khi được chứng kiến nếp sinh hoạt như một gia đình với không khí ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Các cửa phòng đều quay ra sân bóng và mọi sinh hoạt đều là tập thể. Như thể trả lời cho sự ngạc nhiên của tôi, chuyên gia Guillaume giải thích dõng dạc: “Tinh thần đồng đội của các em phải được rèn luyện từ bé và tính đồng đội ấy không chỉ thể hiện trên sân, mà còn trong sinh hoạt và cuộc sống của các em...”.

Đó cũng là lý do các em đi đâu cũng có nhau và đặc biệt là khi xem bóng đá, họ cùng ngồi với nhau, cùng phân tích và tranh luận... Cái không khí mà người ngoài nhìn vào đã nhận ra đám trẻ ấy là một tập thể tốt, hòa đồng và luôn đầy ắp tiếng cười trong những hoạt động bóng đá cả động lẫn tĩnh...

5 năm sau, gặp lại thì những đứa bé đen nhẻm “suy dinh dưỡng” ngày nào giờ đã là những thiếu niên vạm vỡ và đầy tự tin, cả trên sân bóng lẫn ngoài đời. Có những em là người dân tộc ít người, ngày mới tập trung nói tiếng Việt chưa rành, thì bây giờ không chỉ giỏi tiếng Việt mà còn trôi chảy tiếng Anh cùng những tấm bằng học sinh giỏi. Hóa ra, các em đã được trau dồi không chỉ trên sân bóng mà còn cả kiến thức. Nói như các thầy, những người ở bên các em suốt 5 năm như thầy Guillaume, thầy Dương Minh Ninh thì “Có thể các em sẽ bị đào thải khi đầu ra của cầu thủ chuyên nghiệp rất khắc nghiệt, nhưng chắc chắn dù ở đâu, làm gì thì các em cũng thành người với những kiến thức tốt được trang bị để sống”.

Lứa HAGL Arsenal JMG trong chuyến du đấu Châu Âu và có trận thắng U.17 Arsenal 1-0.

5 năm sau, trong số 13 “hạt giống” ấy có 4 “hạt giống” tốt được chính HLV Wenger của đội Arsenal và G,iám đốc điều hành CLB Arsenal chọn mặt gửi vàng và mời đến xứ sở sương mù tập trung cùng lứa cầu thủ U.18 Arsenal. Đó là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Hữu Đông Triều và Lương Xuân Trường. Các cầu thủ trẻ đã chia tay 9 đồng đội để lên đường đến với lò Arsenal vào ngày 5.12.2012.

Cũng cần biết là 4 cầu thủ trên được chấm trong chuyến du đấu mà đội HAGL Arsenal JMG đã thắng các cầu thủ U.17 Arsenal 1-0 và chính HLV Wenger đã quan sát rồi quyết định gọi 4 “hạt giống” đó gia nhập trẻ Arsenal để thử việc.

Vẫn biết rằng, cuộc tuyển chọn của lò Arsenal thật khắc nghiệt bởi sự đào thải rất gay gắt, nhưng đấy là một sự kiện lớn đối với bóng đá VN, bởi cơ hội tiếp cận nền bóng đá tiên tiến cùng việc được đắm mình trong lò bóng đá nổi tiếng về đào tạo trẻ.

Dù sao thì 4 “hạt giống” ấy cũng mang lại những niềm hy vọng cho bóng đá Việt Nam và nói như các chuyên gia là không bổ ngang thì cũng bổ dọc một khi 4 cầu thủ này được lĩnh hội những tinh túy của lò đào tạo Arsenal.

Hy vọng và chờ đợi...

4 “hạt giống” đang “gieo” ở đất Arsenal

+ Nguyễn Tuấn Anh (16.5.1995)

Cầu thủ chân đất ở vùng lúa Thái Bình cao 1m69, nặng 54kg, chơi nổi bật trong vai trò tiền vệ cánh. Tuấn Anh được đánh giá là cầu thủ có tốc độ và nhãn quan chiến thuật cùng tâm lý thi đấu tốt.

+ Lương Xuân Trường (28.4.1995)

Từng là cầu thủ U.11 Tuyên Quang và trúng tuyển nhờ các tố chất cao và kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng thông minh, sắc sảo. Cao đến 1m76, nặng 62,5kg và là người được chấm điểm cao thứ hai sau Tuấn Anh.

+ Trần Hữu Đông Triều (21.8.1995)

Cầu thủ quê ở Đại Lộc (Quảng Nam), từng thần tượng cựu cầu thủ Lê Văn Sinh của Đà Nẵng (cũng cùng quê Đại Lộc, Quảng Nam). Đông Triều rất siêng năng và là một trong những cầu thủ có kỹ thuật tốt và thi đấu với tính đồng đội cao cùng cái nhìn bao quát với nhãn quan chiến thuật tốt.

+ Nguyễn Công Phượng (21.1.1995)

Một mẫu tiền vệ năng động của lò HAGL Arsenal JMG. Công Phượng quê tại Đô Lương (Nghệ An), từng bị loại trong đợt kiểm tra đầu cách đấy 5 năm và sau đó hai cha con lại khăn gói vào Gia Lai để xin kiểm tra lại và lần sau Phượng đã thực sự chinh phục được các chuyên gia. Chỉ cao 1m67, nặng 58kg, nhưng Công Phượng lại khiến các thầy chú ý bởi tư chất thủ lĩnh của một tiền vệ làm bóng và có những đường chuyền chết người.
Nguyễn Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục