Địa điểm: Sân Old Trafford
Tỷ lệ châu Á: 2.075 0:2 1.825
Tỷ lệ châu Âu: 1.22 6.68 13.86
![]() |
Manchester United đang có phong độ cao. Ảnh: Internet. |
HLV Dick Advocaat của Sunderland hiểu rõ điều gì đang chờ đợi mình ở Old Trafford. Những dự đoán từ giới chuyên môn và chính các CĐV của họ chỉ ra, "Mèo đen" khó giữ được mạng trong lần vào "Hang quỷ". Thật vậy, Manchester United có lợi thế sân nhà, đồng thời đang cho thấy phong độ khá ổn định hiện tại. Ngược lại, Sunderland đang xếp chót bảng và chưa giành được chiến thắng nào.
Cùng với cú sẩy chân của Mancehster City trước West Ham, Manchester United đang có cơ hội giành lấy vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League. Trong trường hợp Manchester City để thua trên sân White Hart Lane của Tottenham ở trận đấu diễn ra lúc 18h45, thầy trò Louis van Gaal chắc chắn không bỏ qua cơ hội đánh chiếm ngôi đầu. Nhiệm vụ đó càng dễ dàng hơn khi Sunderland đang sa sút thảm hại.
Giữa tuần, Manchester United tìm được chiến thắng 3-0 trước Ipswich Town tại vòng 3 Capital One Cup. Đó là trận đấu ông Van Gaal tung ra sân đội hình rất mạnh với Wayne Rooney, David de Gea, Ander Herrera và đặc biệt Ashley Young đảm nhận vị trí hậu vệ trái. Tình cảnh khủng hoảng hàng thủ buộc chiến lược gia người Hà Lan phải điều chỉnh nhân sự cho hợp lý để thay Marcos Rojo và Luke Shaw.
Theo đó, không loại trừ khả năng Quỷ đỏ sẽ bước vào trận đấu tối nay với đội hình không có nhiều thay đổi so với trận gặp Ipswich Town. Giới chuyên môn dự đoán, vị trí nhiều khả năng sẽ thay đổi nằm ở hành lang hai cánh, với Mateo Darmian có thể được đẩy sang cánh trái, còn Antonio Valencia đá hậu vệ phải. HLV Louis van Gaal miễn cưỡng để Daley Blind chơi hậu vệ trái vì muốn ngôi sao Hà Lan tiếp tục đá cặp với Chris Smalling ở vị trí trung vệ.
Dù cho đây không phải hệ thống chiến đấu ưng ý nhất của HLV Van Gaal, nhưng nó cũng hứa hẹn đủ sức chống chọi với hàng công không thuộc dạng số má của Sunderland. Trên ESPN, cây bút Colin Randall bình luận, Manchester United chỉ thua Sunderland nếu họ bỗng nhiên chơi dở, đồng thời đội khách có sự may mắn và "lên đồng". So sánh này cho thấy Sunderland hoàn toàn lép vế trước chủ nhà.
![]() |
Tiền đạo Martial đang có phong độ tốt. Ảnh: Internet. |
Dù tiếng vọng quá khứ có thể mang đến cho Sunderland những hy vọng khi từng đánh bại Manchester United 1-0 ngay tại sào huyệt đối thủ ở mùa giải 2013-14 và loại Quỷ đỏ khỏi Capital One Cup năm ngoái. Song, các chi tiết này không đủ mạnh để NHM nghĩ tới viễn cảnh Sunderland tạo cơn địa chấn ở Old Trafford. Theo Colin Randall, Manchester United không phải quá mạnh như thời hoàng kim, nhưng Sunderland lại gặp nhiều vấn đề ở trận này.
Tử huyệt hàng thủ đang nhấn chìm đoàn quân của Dick Advocaat. Họ không tạo ra sự chắc chắn nào trước khung thành đội nhà, ngược lại thể hiện rõ bộ mặt bạc nhược và sự lỏng lẽo từ đầu mùa. Chính điều này khiến Sunderland chưa có trận nào kết thúc 90 phút mà giữ sạch lưới, và hệ quả họ phải xếp chót bảng xảy đến như lẽ thường tình. Trong khi đó, Manchester United lại sở hữu hàng công đang hoạt động trơn tru và tạo ra niềm tin lớn cho CĐV Quỷ đỏ.
Vừa qua, Wayne Rooney đã tìm lại cảm giác ghi bàn, còn Anthony Martial cũng đang cho thấy cái duyên trước khung thành. Chân sút người Pháp đã ghi 4 bàn trong 4 trận gần đây, bất chấp một số trận phải vào sân từ ghế dự bị. Với Manchester United, họ sắp bước vào bảy ngày sóng gió với mật độ thi đấu 3 trận/tuần. Sau cuộc chạm trán Sunderland, Manchester United sẽ tiếp Wolfsburg tại UEFA Champions League và hành quân tới London gặp Arsenal.
Chắc chắn, HLV Louis van Gaal không muốn đội bóng sẩy chân đáng tiếc trước Sunderland, đặc biệt trong bối cảnh ông tự tin tuyên bố đội nhà đủ sức cạnh tranh danh hiệu vô địch Premier League.
Dự đoán: Manchester United thắng 2-1
Đội hình dự kiến:
Man United: De Gea, Valencia, Smalling, Blind, Darmian, Carrick, Schneiderlin, Mata, Memphis, Rooney, Martial
Sunderland: Pantilimon; Yedlin, Kaboul, Coates, van Aanholt; M'Vila, Cattermole; Toivonen, Lens, Larsson; Borini