2015: Năm của những người trẻ

09:32 Thứ tư 18/02/2015

5 gương mặt trẻ nổi bật của Thể thao Việt Nam- những gương mặt không còn là "hy vọng" bởi lẽ đơn giản dù còn ở cái tuổi đôi mươi, thậm chí mới chỉ hơn 10, nhưng họ đều đã ghi danh mình trên đấu trường quốc tế.

1. Nguyễn Thị Ánh Viên - Xuống nước là có Vàng

Phát hiện từ phong trào vào năm 2010 và được gọi vào đội tuyển bơi lội quốc gia, chỉ 1 năm sau đó cho tới nay, Nguyễn Thị Ánh Viên đã liên tiếp mang thành tích về cho thể thao Việt Nam.

Nếu năm 2011 là màn ra mắt ấn tượng với 10 HCV trẻ Đông Nam Á cùng 2 HCB SEA Games trên đất Indonesia, thì năm 2012 cô gái quê Cần Thơ đã "bơi thẳng" đến đấu trường Olympic London 2012 với suất tham dự đầu tiên trong lịch sử bơi lội nước nhà.

Chưa hết, năm 2013, Ánh Viên chính thức bước lên ngôi đầu khu vực với 3 HCV cùng 2 kỷ lục tại SEA Games 27 ở Myanmar, kèm theo đó là các chức vô địch Đại hội thể thao trẻ châu Á để chính thức chạm tới tầm châu lục.

Dễ hiểu là ở năm 2014 vừa qua, cô gái mới tròn 18 này được chờ đợi nhiều hơn trong một năm bận rộn của thể thao Việt và sự chờ đợi ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng những kỳ tích mới. Đầu tiên là tấm HCV cùng nhiều kỷ lục mới tại Đại hội thể thao trẻ thế giới tổ chức tại Nam Kinh, Trung Quốc vào tháng 8. Một tháng sau, Ánh Viên đã giành 2 tấm HCĐ đầu tiên cho bơi lội nước nhà tại Asiad 17 diễn ra ở Incheon, Hàn Quốc.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII diễn ra ở Nam Định, nữ kình ngư khoác áo Quân đội cũng làm nổi sóng đường đua xanh khi phá vỡ kỷ lục 14 HCV đại hội của cựu kình ngư Kiều Oanh với thành tích... không tưởng: 23 HCV (tính cả huy chương quốc tế sang HCV Đại hội TDTT toàn quốc theo điều lệ).

Cứ "xuống nước là có Vàng", nhưng tương lai của cô gái vừa bước qua tuổi 18 này vẫn còn ở phía trước, bởi đơn giản, đó là thách thức bước lên ngôi số 1 châu lục và xa hơn là Olympic.

2. Thạch Kim Tuấn - Mơ ngôi đầu thế giới

Sinh ngày 15-1-1994, Thạch Kim Tuấn là một trong số ít VĐV Việt Nam có đủ bộ sưu tập huy chương ở tầm... thế giới!

Thú vị hơn, bảng sưu tập thành tích quốc tế đồ sộ ấy chỉ đến trong vòng có 5 năm (kể từ năm 2009 đến nay) mà chàng trai sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận này từng có lúc không được coi là số 1 ngay trong mắt của giới chuyên môn!

Số là khi Kim Tuấn đến với cử tạ, ở hạng 56kg nam đã "sừng sững" á quân Olympic Hoàng Anh Tuấn. Vài năm sau, cũng ở hạng cân này xuất hiện thêm Trần Lê Quốc Toàn cũng rất nổi trội. Vậy nên, dù đã sở hữu cả tấm HCV Đại hội thể thao trẻ thế giới lần thứ nhất ở Singapore năm 2010, huy chương giải trẻ thế giới... Tuấn vẫn bị xếp ở vị trí sau, thậm chí bị coi là dạng tiềm năng.

Chính Kim Tuấn cũng đã từng thổ lộ về sự chán nản của mình vào quãng thời gian đó và nếu không có sự hỗ trợ, kèm cặp, động viên của HLV Huỳnh Hữu Chí, người mà Tuấn coi như cha đẻ của mình, sự nghiệp của anh không biết sẽ tới đâu.

Những nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp. Năm 2013 tại SEA Games 27 ở Myanmar, Kim Tuấn giành được tấm HCV mong đợi và năm 2014 là liên tiếp những thành công: HCV và phá kỷ lục giải trẻ thế giới; HCB Asiad 18 và 1 HCV, 2 HCB tại giải vô địch cử tạ thế giới 2014 ở Almaty, Kazakhstan cùng 2 kỷ lục thế giới, 1 kỷ lục châu Á.

Theo xếp hạng của Liên đoàn Cử tạ thế giới IWF, hiện Thạch Kim Tuấn đang nằm trong tốp đầu hạng 56kg nam thế giới. Bởi vậy, mục tiêu của chàng trai 20 tuổi này trong năm 2015 không gì khác là vươn lên chiếm ngôi số 1.

3. Quách Thị Lan - Vươn tới ngôi sao

Sau những Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng..., từ giới chuyên môn đến người hâm mộ môn thể thao "nữ hoàng" đã có không ít những lo ngại sự hụt hẫng về lực lượng, nhất là khi điền kinh Việt Nam đã có những nội dung tiệm cận với mặt bằng châu lục. Vì lẽ đó, sự xuất hiện và tỏa sáng của Quách Thị Lan thực sự tạo nên luồng gió mới.

Cho đến trước năm 2014, ít ai biết về cô gái người Mường quê ở xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) này, dù vào năm 2012, Lan đã giành tới 3 HCV giải vô địch điền kinh Đông Nam Á và đặc biệt gây ấn tượng với thành tích 53 giây 76, phá vỡ kỷ lục 54 giây 14 tại SEA Games 26 của VĐV người Thái Lan Treewadee Yongphan ở cự ly 400m nữ. Lý do thì có nhiều, nhưng phải kể tới thất bại tại SEA Games 27 sau đó, Quách Thị Lan chỉ có 2 tấm HCB ở 2 cự ly "ruột" 400m và 400m rào.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m74, nặng 53 kg, cùng với những bước chạy mạnh mẽ trên đường đua để đạt thành tích vào tầm châu lục, Lan được xem là viên ngọc mới của điền kinh Việt Nam. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để viên ngọc đó tỏa sáng vẫn cứ là thách thức lớn với giới chuyên môn.

Và chỉ tới Asiad 17, sau chuyến tập huấn ngắn ở Mỹ, Quách Thị Lan mới thực sự trở thành ngôi sao. Trên đường chạy 400m nữ, cô gái 19 tuổi đã xuất sắc giành tấm HCB với thành tích 52 giây 06, chỉ thua VĐV gốc Phi nhập tịch thi đấu cho đoàn Bahrain là Oluwakemi Adekoya.

Đã trở thành ngôi sao thực sự, nhưng như chuyên gia người Mỹ, Loren Seagrave, người lên giáo án huấn luyện tổ 4x400m tại Mỹ và ở Asiad 17 cho điền kinh Việt Nam khẳng định: "4 năm nữa cô ấy (Quách Thị Lan) sẽ còn tỏa sáng hơn". Hãy cùng chờ.

4. Nguyễn Anh Khôi: Tài không đợi tuổi

Sinh năm 2002, 8 tuổi, Nguyễn Anh Khôi đã giành chức vô địch trẻ châu Á và Đông Nam Á. 10 tuổi, cậu bé người TP.HCM đã làm nên kỳ tích với 11 trận toàn thắng để bước lên ngôi vô địch thế giới và chính thức trở thành "thần đồng" của làng cờ Vua Việt Nam.

Coi kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm là thần tượng, nhưng điều thú vị là với Anh Khôi và cả gia đình cậu bé, cờ Vua không hề là số 1 trong cuộc sống bởi ít ai biết kỳ thủ nhí này đến với cờ Vua rất tình cờ. Khi mới học lớp 2, Khôi rất mê game. Sợ con sa đà, nghiện game, gia đình dù chẳng ai theo nghiệp thể thao đã tìm đến cờ Vua như một môn thể thao để “giải thoát” cho cậu khỏi những trò chơi trên máy tính. Và chính cờ Vua không những giúp tên tuổi Anh Khôi bay cao trên kỳ đài quốc tế mà còn giúp cậu trở thành học sinh giỏi nhiều năm liền của trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TP.HCM). Đặc biệt, Anh Khôi cũng rất khá về ngoại ngữ nên ở các giải đấu quốc tế, cậu bé có thể tự trả lời phỏng vấn chứ không cần sự giúp đỡ của phiên dịch.

Cân bằng giữa cờ Vua và cái tuổi còn đang ăn, đang học, hơn nữa là sự chăm chút của gia đình, sự nghiệp thể thao của Anh Khôi tiếp tục bay cao hơn trong năm 2014 với chức vô địch U12 thế giới để đi vào lịch sử cờ Vua Việt Nam với tư cách kỳ thủ có 2 chức vô địch trẻ thế giới. Cũng trong lịch sử cờ Vua thế giới, Khôi là kỳ thủ thứ hai vô địch cả hai nội dung U10 và U12 thế giới sau Etienne Bacrot của Pháp.

5. Nguyễn Công Phượng: Lửa thử vàng

Có lẽ không phải nhắc nhiều đến tài năng của Phượng, bởi đơn giản, chàng trai quê Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An cùng lứa U19 tài năng đã tỏa sáng suốt 2 năm qua trên sân cỏ quốc tế để trở thành niềm hy vọng mới cho người hâm mộ nước nhà.

Tài năng của Phượng là không thể phủ nhận, nhưng giữa cái chốn thị phi của sân cỏ nội, Phượng còn trở thành "đề tài nóng bỏng" gây sốc vào nhiều tháng cuối năm 2014. Đó là câu chuyện liên quan đến tuổi thật của Phượng. Có điều là dù sinh năm 1993 hay 1995, thì đó cũng không phải là lỗi của Phượng mà là của người lớn. Những ồn ào không đáng có kể trên chẳng biết sẽ dẫn tới sự thật nào, nhưng chắc chắn có một sự thật là bóng đá Việt Nam sẽ mất đi một tài năng thực sự nếu không có cách hành xử nhân văn hơn.

Từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo xứ Nghệ, vụt trở thành ngôi sao và cũng nhanh chả kém bị cuốn vào dòng thị phi. Hy vọng là Công Phượng sẽ vượt qua tất cả để trở thành ngôi sao thực sự, tỏa sáng mà trước hết là ở V-League 2015 với CLB Hoàng Anh Gia Lai và sau là cùng đội tuyển U23 dự SEA Games 28 ở tại Singapore, nhất là trong bối cảnh bóng đá Việt vừa "lặng đi" sau thất bại mang tên AFF Cup 2014.

Nguồn: Hoàng Hà - Báo Hải Quan
 

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục