U22 Thái Lan đang tràn đầy tự tin.
U22 Thái Lan bước vào vòng bán kết SEA Games 33 với tinh thần hưng phấn sau khi giành ngôi đầu bảng A đầy thuyết phục. Đoàn quân của HLV Issara Sritaro đã thể hiện sự vượt trội tuyệt đối qua hai chiến thắng liên tiếp, ghi tổng cộng 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần. Chiến thắng 3-0 trước Singapore ở lượt trận cuối càng củng cố sự tự tin cho đội bóng xứ Chùa Vàng trong hành trình tiến tới ngôi vô địch.
Ngôi sao nổi bật nhất của U22 Thái Lan cho đến lúc này chính là Yotsakorn Burapha. Tiền đạo 20 tuổi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải với 5 bàn thắng, vượt xa các đối thủ cạnh tranh, trong đó có Nguyễn Đình Bắc của U22 Việt Nam. Phong độ ấn tượng và khả năng săn bàn ổn định giúp Burapha trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà trên chặng đường còn lại.
Trong buổi trả lời phỏng vấn với Thairath, Burapha không giấu tham vọng: anh khẳng định tấm HCV mới là mục tiêu duy nhất mà anh và đồng đội hướng đến. Anh cho biết danh hiệu cá nhân chỉ mang ý nghĩa khích lệ, còn điều quan trọng nhất là đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển. Burapha cũng bày tỏ mong muốn các khán đài sẽ được lấp đầy cổ động viên trong trận bán kết sắp tới, qua đó tạo động lực cho đội bóng hướng đến trận chung kết.
Thái Lan chính là đội tuyển giàu thành tích nhất trong lịch sử môn bóng đá nam SEA Games với 18 lần đăng quang. Tuy nhiên, thất bại trước Indonesia ở kỳ SEA Games gần nhất tại Campuchia vẫn để lại nhiều tiếc nuối, đặc biệt khi trận đấu kết thúc bằng những xô xát gây tranh cãi. Vì vậy, SEA Games 33 được xem là cơ hội để U22 Thái Lan khẳng định vị thế và đòi lại ngôi vương.
Với phong độ ổn định, lối chơi nhuần nhuyễn và sự tỏa sáng của hàng công, U22 Thái Lan đang sở hữu đầy đủ cơ sở để hướng tới chung kết. Dù đối thủ ở bán kết là bất kỳ ai, mục tiêu của thầy trò HLV Sritaro không thay đổi: chiến đấu hết mình để đưa bóng đá Thái Lan trở lại đỉnh cao khu vực với tấm HCV SEA Games 33.

















