
Yamal bình thản trước sóng gió truyền thông sau sinh nhật tuổi 18.
Lamine Yamal, tài năng trẻ của Barcelona, cuối cùng đã phá vỡ im lặng về những tranh cãi bùng lên xung quanh bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của anh vào mùa hè vừa qua.
Bữa tiệc được tổ chức vào tháng 7 với khoảng 200 khách mời gồm bạn bè, đồng đội và người thân. Sau đó, truyền thông Tây Ban Nha rộ lên các cáo buộc gây sốc: Yamal bị cho là “thuê người mắc loạn sản sụn làm bồi bàn” và mời những phụ nữ với “đặc điểm cơ thể nhất định” theo chủ đề bữa tiệc “Mafia”. Những thông tin này đã tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.
Sau gần hai tháng im lặng, tiền đạo 18 tuổi đã chia sẻ với chương trình Resonancia de Corazon (trích lại bởi Sport) rằng anh không hề tức giận mà cảm thấy mọi chuyện “buồn cười hơn là nghiêm trọng”. Yamal khẳng định: “Mọi cáo buộc về việc lựa chọn các cô gái hay dịch vụ phục vụ đều là dối trá. Tôi thấy việc bịa đặt này chẳng đáng lo ngại.”
Những phát biểu này cho thấy Yamal lựa chọn đối diện với dư luận bằng thái độ bình tĩnh, đồng thời tập trung vào sự nghiệp bóng đá đang lên tại Barcelona và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.