Xứng danh "Vua đất nện"

08:26 Thứ ba 10/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Ở tuổi 28, Nadal đã trở thành huyền thoại sống tại Roland Garros.

Giành 9 danh hiệu trong vòng 10 năm là chuyện xưa nay cực kỳ hiếm trong lịch sử các giải Grand Slam. Tuy nhiên, điều đó đã trở thành hiện thực với Rafael Nadal sau chiến tích đánh bại Novak Djokovic 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 tại trận chung kết Roland Garros cuối tuần vừa rồi.

Hiện Nadal đã vươn lên sánh ngang với Pete Sampras với tổng số 14 Grand Slam và chỉ còn cách kỷ lục của đồng nghiệp người Thụy Sỹ Roger Federer đúng 3 chức vô địch nữa.

Ngẫm lại quãng thời gian 3 năm trở lại đây, người ta mới thấy hết nghị lực phi thường của Nadal. Nhớ lại hồi năm 2012, khi tái phát chấn thương, nghỉ thi đấu suốt 7 tháng và bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ đánh gục hoàn toàn ý chí của ngôi sao Tây Ban Nha. Cũng không mấy người tin anh có thể vô địch Roland Garros sau khi tái xuất.

Nadal đã là một tượng đài tại Paris.

Tuy nhiên nghị lực cũng như khát khao vươn lên đã giúp Nadal đứng vững. Hậu Roland Garros 2013, Rafa có chức vô địch thứ 8 và đập tan mọi nghi ngờ trước đó. Khắp các sân chơi từ Nam Mỹ, Bắc Mỹ cho tới châu Âu, đâu đâu cũng ghi dấu lại hình ảnh "Vua đất nện" nâng cúp. 2013 cũng là một trong những mùa giải thành công nhất của tay vợt 28 tuổi với tổng cộng 10 danh hiệu, trong đó có 2 Grand Slam tại Pháp và Mỹ mở rộng.

Thực tế, sự nghiệp của Nadal từng trải qua không ít những "nốt trầm". Song dường như khó khăn càng nhiều, áp lực càng nhiều thì Nadal càng cho thấy những phẩm chất của một ngôi sao lớn.

Nadal từng khiến các Nadalista rơi vào những ngày cùng cực của sự thất vọng khi thua Steve Darcis ngay trận mở màn Wimbledon. Và rồi anh đứng dậy, mạnh mẽ và phi thường như chưa bao giờ gục ngã. Từ thời điểm đó, ngôi sao Tây Ban Nha lần lượt vô địch Montreal, Cincinnati, lấy lại số 2 thế giới từ tay Murray và vươn lên sánh ngang Djokovic với 5 Masters 1000 trong vòng 1 năm.

Video Nadal ngược dòng hạ Djokovic:

Bước sang năm 2014, với màn khởi động khá nhạt nhòa trước thềm Roland Garros, chẳng mấy ai tin Nadal có thể ca khúc khải hoàn trên đất Paris một lần nữa. Dù vậy, tất cả đã phải ngã mũ thán phục sau màn ngược dòng ngoạn mục của "Vua đất nện" trước Novak Djokovic.

"Nadal", Nadal"... tiếng hô vang của hàng ngàn khán giả trên sân Philippe Chatrier khi Nadal bước lên bục nhận cúp tại Roland Garros chứng minh anh đã trở thành một thương hiệu trong lòng người hâm mộ Pháp. Và Nadal hậu Roland Garros 2014 sẽ tiếp tục với hành trình viết lên và xô đổ những kỷ lục mới, gần nhất là cột mốc 17 Grand Slam của Federer.

TBK | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục