Bạn có thể tưởng tượng nổi một nền bóng đá lâu đời như Anh quốc cũng chỉ có một đại diện, giống như Cộng hòa Liên bang Đức, thậm chí Italia và Pháp còn sạch bóng tại hai giải châu lục nói trên, không bằng cả Bồ Đào Nha vì có một CLB góp mặt. Không những thế, các nhà chuyên môn và dư luận đều nhận định các ứng viên cho chức vô địch tại hai giải châu lục đều nằm ở các đội bóng Tây Ban Nha: Barca hoặc Madrid cho Champions League và Athletico Bilbao cho Europa League.
Nhưng trước tiên, phải thừa nhận một điều: về tổ chức và cơ cấu, Liga không thể so sánh với Premier League và Bundesliga. Tại sao ư ? Tại vì món nợ hàng trăm triệu đô la đối Ngân khố và Bảo hiểm Xã hội, vì các SVĐ càng ngày càng ít khán giả do giá cả cao và giờ phát sóng phi lý đến mức không thể biện minh được, vì bản quyền truyền hình được phân phối một cách bất công, vì lãnh đạo các đội bóng hủy hoại các CLB, vì công tác trọng tài và vì nhiều thứ không thể kể hết ở đây.
Tuy nhiên, khi nói về bóng đá thuần túy, thì Liga là tuyệt đỉnh. Barcelona và Real Madrid là hai đội bóng được đánh giá là hay nhất thế giới hiện nay, chứ không chỉ ở tầm châu lục. Athletic Bilbao, Valencia và Atletico Madrid đã chứng mình họ là những đội mạnh nhất của Europa League, cùng với Sporting của Bồ Đào Nha.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Ban Nha có 5 đội vào bán kết hai giải đấu châu lục. Nhưng đó không phải là một sự ăn may. Đội tuyển Tây Ban Nha hiện là đương kim vô địch châu Âu và thế giới và đang sẵn sàng làm nên một cú ăn ba lịch sử nếu tại Kiev họ chiến thắng tại trận chung kết của Euro.
Ngày nay, Liga là nơi hội tụ những nhân vật xuất chúng nhất của nền bóng đá thế giới. Bắt đầu từ các HLV, với Mourinho và Guardiola, sau đó là các cầu thủ, với Messi và Cristiano – riêng hai siêu sao này đã ghi trên 100 bàn thắng – tiếp theo là hai thủ môn hàng đầu Iker và Valdes. Nếu như Alves và Marcelo được coi là cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới thì ở tuyến giữa danh hiệu này luôn được dành cho Xavi và Iniesta, bên cạnh những cái tên không kém cạnh như Xabi Alonso, Oezil, Di Maria, Busquets. Tại vòng cấm địa là Benzema, Higuain, Falcao, Llorente, Soldado…không thể nào kể hết.
Một ngày rất gần đây thôi, trật tự trên bảng xếp hạng của UEFA sẽ thay đổi. Premier League sẽ phải nhường ngôi cho Liga vì khoảng cách 30 điểm đã sắp trở thành quá khứ với sự có mặt của 5 đội bóng Tây Ban Nha tại bán kết Champions và Europa League. Lúc đó, sẽ không còn ai dám nói “Liga de Mierda”
![]() |
| Liga là giải đấu số 1 thế giới về chất lượng chuyên môn - Ảnh Getty |
Nhưng trước tiên, phải thừa nhận một điều: về tổ chức và cơ cấu, Liga không thể so sánh với Premier League và Bundesliga. Tại sao ư ? Tại vì món nợ hàng trăm triệu đô la đối Ngân khố và Bảo hiểm Xã hội, vì các SVĐ càng ngày càng ít khán giả do giá cả cao và giờ phát sóng phi lý đến mức không thể biện minh được, vì bản quyền truyền hình được phân phối một cách bất công, vì lãnh đạo các đội bóng hủy hoại các CLB, vì công tác trọng tài và vì nhiều thứ không thể kể hết ở đây.
Tuy nhiên, khi nói về bóng đá thuần túy, thì Liga là tuyệt đỉnh. Barcelona và Real Madrid là hai đội bóng được đánh giá là hay nhất thế giới hiện nay, chứ không chỉ ở tầm châu lục. Athletic Bilbao, Valencia và Atletico Madrid đã chứng mình họ là những đội mạnh nhất của Europa League, cùng với Sporting của Bồ Đào Nha.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Ban Nha có 5 đội vào bán kết hai giải đấu châu lục. Nhưng đó không phải là một sự ăn may. Đội tuyển Tây Ban Nha hiện là đương kim vô địch châu Âu và thế giới và đang sẵn sàng làm nên một cú ăn ba lịch sử nếu tại Kiev họ chiến thắng tại trận chung kết của Euro.
Ngày nay, Liga là nơi hội tụ những nhân vật xuất chúng nhất của nền bóng đá thế giới. Bắt đầu từ các HLV, với Mourinho và Guardiola, sau đó là các cầu thủ, với Messi và Cristiano – riêng hai siêu sao này đã ghi trên 100 bàn thắng – tiếp theo là hai thủ môn hàng đầu Iker và Valdes. Nếu như Alves và Marcelo được coi là cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới thì ở tuyến giữa danh hiệu này luôn được dành cho Xavi và Iniesta, bên cạnh những cái tên không kém cạnh như Xabi Alonso, Oezil, Di Maria, Busquets. Tại vòng cấm địa là Benzema, Higuain, Falcao, Llorente, Soldado…không thể nào kể hết.
Một ngày rất gần đây thôi, trật tự trên bảng xếp hạng của UEFA sẽ thay đổi. Premier League sẽ phải nhường ngôi cho Liga vì khoảng cách 30 điểm đã sắp trở thành quá khứ với sự có mặt của 5 đội bóng Tây Ban Nha tại bán kết Champions và Europa League. Lúc đó, sẽ không còn ai dám nói “Liga de Mierda”
Khang Chi |
00:00 30/11/-0001















