Huấn luyện viên trưởng Michael Carrick đã gửi một thông điệp vô cùng nghiêm khắc tới phòng thay đồ Manchester United về tinh thần trách nhiệm và lòng tận hiến, trong bối cảnh “Quỷ đỏ” đang chuẩn bị cho trận đấu với Bournemouth.
Đối mặt với chuỗi kết quả bết bát của đội chủ sân Old Trafford, cựu tiền vệ người Anh không giấu được nỗi thất vọng: "Những thất bại vừa qua khiến tôi vô cùng đau lòng, nhưng điều đó không thể đánh gục tôi. Có một sự khác biệt rất lớn ở đây. Nỗi đau ấy cần được chuyển hóa thành động lực và nguồn cảm hứng thuần túy, thôi thúc chúng tôi khao khát nhiều hơn, đặt kỳ vọng cao hơn và nỗ lực hết mình để xoay chuyển tình thế”.
Bất chấp áp lực nghẹt thở đè nặng lên chiếc ghế chỉ đạo, nhà cầm quân 45 tuổi bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào khả năng vượt khó của đội bóng: "Đôi khi cảm giác như con đường phía trước còn xa vời, nhưng chỉ cần một cú hích nhỏ là đủ để thay đổi tất cả, và chúng tôi hoàn toàn đủ sức làm được điều đó”.
“Tôi tin chắc Man United sẽ sớm tìm lại mạch chiến thắng. Cuộc đọ sức vào Chủ nhật tới sẽ vô cùng gian nan trước một đối thủ mạnh. Không thể mong đợi một trận cầu dễ dàng, chúng tôi buộc phải tôn trọng đối thủ và hiểu rõ những gì cần làm để giành chiến thắng”.
Đặc biệt, khi được phóng viên hỏi liệu các học trò có cùng chung nỗi trăn trở và sự tận tụy như mình hay không, ông đã đưa ra lời răn đe rõ ràng: "Có chứ, tôi cảm nhận rõ điều đó, chắc chắn 100%. Và nếu ai đó không cảm thấy như vậy, thì nơi này không dành cho bạn”.
Sau chuỗi trận đáng thất vọng, Manchester United sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà vào 21h ngày 25/10 theo giờ Việt Nam.












