
Xavi Simons vẫn chưa thể hòa nhập với Tottenham Hotspur.
Được HLV Thomas Frank bố trí đá chính bên cánh trái trong hiệp một, Simons gần như không để lại dấu ấn. Sang hiệp hai, anh được kéo vào vai trò hộ công nhằm gia tăng sức ép, song sự thay đổi này cũng không mang lại hiệu quả. Tiền vệ người Hà Lan chỉ trụ lại trên sân tới phút 78 trước khi bị thay ra bởi Wilson Odobert.
Sau trận, HLV Frank thừa nhận Simons chưa đáp ứng được kỳ vọng: “Khi cậu ấy được đưa vào đá số 10, mọi thứ không thực sự hiệu quả. Simons có vài pha cầm bóng ổn, bị phạm lỗi nhiều lần nhưng xử lý thiếu sắc bén. Tôi nghĩ chính cậu ấy cũng đồng ý như vậy. Đây là điều bình thường khi một cầu thủ mới đến và cần thời gian làm quen Ngoại hạng Anh.”
Thống kê cho thấy Simons không tạo ra ảnh hưởng rõ rệt: không bàn thắng, không kiến tạo, và chỉ sở hữu vài pha bóng cá nhân thiếu hiệu quả. Trước đó, anh từng được thử nghiệm ở vị trí số 10 tại Carabao Cup gặp Doncaster, nhưng tại Premier League, HLV Frank chủ yếu bố trí anh ở cánh trái.
Nhà cầm quân người Đan Mạch cũng nhấn mạnh đây không chỉ là vấn đề của cá nhân Simons: “Trong 35 phút cuối, cả đội đều thiếu gắn kết. Tôi tin Simons có thể chơi tốt ở vai trò số 10, nhưng hôm nay thì không hiệu quả. Với Palhinha và Bentancur đang ổn định, chúng tôi phải cân nhắc để giữ sự cân bằng cho tuyến giữa.”
Trận hòa Wolves khiến Tottenham bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng, đồng thời đặt ra dấu hỏi về khả năng hòa nhập của bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng. Với lịch thi đấu dày đặc sắp tới, việc tìm ra vai trò phù hợp để phát huy tối đa năng lực của Simons sẽ là bài toán cấp bách cho HLV Thomas Frank.