Ở trận đấu sân nhà cuối cùng của Jurgen Klopp tại Anfield, Liverpool thi đấu áp đảo Wolves. Họ liên tục bắn phá khung thành nhưng chưa thể ghi bàn. Song, bước ngoặt vào phút thứ 28 đã giúp ích cho Mohamed Salah và các đồng đội.
Cụ thể, Nelson Semedo nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi dùng gầm giày đạp chân của Alexis Mac Allister. Đó là tình huống vào bóng nguy hiểm không cần thiết của hậu vệ người Bồ Đào Nha. Trên Sky Sports, đài truyền hình nước Anh nhận định 'Wolves lại bị VAR hủy diệt một lần nữa'.
Trong khi đó, Jamie Carragher chia sẻ:
"Đó không hẳn là một thẻ đỏ. Tôi nghĩ tình huống trông khá nguy hiểm nhưng cho rằng Semedo có thể thoát khỏi thẻ đỏ. Tôi luôn nói rằng bất cứ tình huống nào quay chậm lại, thì nó lúc nào cũng trông tồi tệ hơn bình thường".
Lợi thế hơn người giúp Liverpool mở tỷ số trước Wolves. Chưa đầy 10 phút sau khi Semedo bị đuổi, Allister lập công từ đường kiến tạo của Harvey Elliott. Nhà vô địch World Cup 2022 bất ngờ xâm nhập vòng cấm và đánh đầu thành bàn.