Wimbledon tưởng niệm Diogo Jota

21:11 Thứ sáu 04/07/2025

TinTheThao.com.vnMới đây, Wimbledon đã tưởng niệm Diogo Jota sau khi ngôi sao Liverpool qua đời, thể hiện qua việc tay vợt người Bồ Đào Nha Francisco Cabral đeo dải băng đen trong trận đấu đôi của mình vào thứ Sáu.

Jota ra đi để lại sự thương tiếc của giới thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.
Jota ra đi để lại sự thương tiếc của giới thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Cabral đã được phép đeo dải băng đen trên tay áo trong trận đấu vòng hai sau khi Câu lạc bộ All England nới lỏng quy định trang phục toàn trắng nghiêm ngặt để cho phép hành động tưởng niệm tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Jota, 28 tuổi, và anh trai Andre Silva đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở miền bắc Tây Ban Nha khi đang trên đường bắt phà đến Anh để chuẩn bị cho đợt tập huấn trước mùa giải. Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau đám cưới của Jota với Rute Cardoso, người mà anh đã có chung ba người con.

Cabral cho biết anh đang lái xe đến Wimbledon thì nghe được tin và ca ngợi Jota là "một thần tượng, một biểu tượng, một con người tốt".

"Tôi biết những gì anh ấy đã trải qua, những gì anh ấy đã chinh phục được trong sự nghiệp và cuộc đời mình. Vì vậy, anh ấy là một nguồn cảm hứng lớn đối với tôi," anh nói sau khi cùng người đánh cặp người Áo Lucas Miedler thất bại trước bộ đôi người Séc Petr Nouza và Patrik Rikl.

"Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình anh ấy. Tôi biết họ có những người tốt ở bên cạnh, vì vậy tôi hy vọng họ có thể vượt qua được nỗi đau này."

Tay vợt đánh đôi người Anh Neal Skupski, một cổ động viên cuồng nhiệt của Liverpool, cũng đã mang theo một chiếc băng tay đen cho trận đấu của mình vào thứ Năm nhưng đã quyết định không đeo.

Anh gợi ý rằng mình có thể sẽ đeo nó ở các vòng sau của giải, và nói: "Có lẽ trong vài ngày tới."

Nguyễn Văn Minh Nhật | 21:11 04/07/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục