Wilfried Bony chuyển đến Man City sau khi cùng Bờ Biển Ngà vô địch Cup các Quốc gia châu Phi.
Cựu tiền đạo Wilfried Bony vừa gây bất ngờ khi tiết lộ anh từng rất khao khát gia nhập Arsenal năm 2014, nhưng thương vụ đổ bể chỉ vì yêu cầu lương bổng khiến HLV Arsene Wenger phải lắc đầu.
Lúc đó, trong khi Sergio Aguero hay Harry Kane chiếm sóng truyền thông, Bony mới là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn Ngoại hạng Anh với 20 pha lập công cho Swansea City. Anh trở thành mục tiêu săn đón của nhiều ông lớn.
Chia sẻ với Ladbrokes, Bony thừa nhận: “Tôi muốn gia nhập Arsenal. Nhưng lúc đó, số tiền Man City đặt lên bàn cân là thứ không ai có thể sánh kịp, đặc biệt là về mức lương.”
Chính mức lương khổng lồ đã khiến Wenger chùn bước. Bony kể lại cuộc gặp trực tiếp tại khách sạn Marriott ở Swansea: “Khi Arsene Wenger nghe về mức lương, ông ấy nói: ‘Nó quá lớn đối với chúng tôi! Nó quá lớn đối với chúng tôi!’.”
Dù được thuyết phục tận tình, Arsenal vẫn từ chối vì lý do tài chính. Cuối cùng, Bony đầu quân Man City với giá 25 triệu bảng và lương 100.000 bảng/tuần, trở thành cầu thủ châu Phi đắt giá nhất lịch sử lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, hành trình tại Etihad nhanh chóng biến thành ác mộng. Sự mệt mỏi sau AFCON khiến anh liên tục chấn thương: “Tôi chỉ thực sự sung sức trong 3 tháng suốt 18 tháng tại đó vì liên tục dính chấn thương,” Bony nuối tiếc. Trong cái bóng của Aguero, anh chỉ ghi 10 bàn sau 46 trận.
Dù Pep Guardiola từng đề nghị ở lại năm 2016, Bony vẫn chọn ra đi để được thi đấu thường xuyên. Sau những chặng đường ngắn tại Qatar và Bolivia, anh giải nghệ năm 2023, để lại tiếc nuối về một “sát thủ” từng suýt trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho Arsenal dưới thời Wenger.
Câu chuyện của Bony là minh chứng rõ nét cho sự khác biệt về chính sách chuyển nhượng giữa các ông lớn Anh quốc thập niên 2010.
Để hiểu thêm về đội bóng mà Wilfried Bony từng lỡ cơ hội khoác áo, độc giả có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.


















