Cho tới lúc này, tức là khi mùa giải vẫn còn hơn hai tháng nữa mới hạ màn, Arsenal chỉ còn lại duy nhất một mục tiêu là bảo vệ vị trí thứ tư tại Premier League. Thêm một năm nữa, các pháo thủ lại lâm vào cảnh trắng tay và điệp khúc ấy chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Bởi vậy, không phải vô lý khi người ta cho rằng đã tới lúc Wenger nên chia tay Arsenal.
Chiến thuật cứng nhắc
Trận thua Milan một lần nữa cho thấy chiến thuật của Wenger tỏ ra thiếu sự linh hoạt và mềm mỏng. Thực lực của Arsenal rõ ràng là không cho phép họ bung sức tấn công trên sân khách và trước một đối thủ cực kỳ lọc lõi. Nhưng Wenger vẫn vào trận với ý đồ đó, thay vì chơi chậm lại và chắc bài hơn. Việc sử dụng Rosicky trong vai trò tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3 đã tạo điều kiện không thể lý tưởng hơn cho Milan triển khai thế trận phản công, đặc biệt là bên cánh phải, nơi Rosicky chưa bao giờ là một cầu thủ giỏi hỗ trợ phòng ngự. Đây chỉ là một trong vô số những trận đấu quan trọng trong nhiều năm qua Arsenal thất bại vì không có một chiến thuật khôn ngoan và hợp lý. Sự cũ kỹ và bảo thủ đã làm hại họ và sẽ còn như thế chừng nào Wenger vẫn tại vị.
Không có sự phối hợp với cộng sự
Tất cả đều nhận thấy hàng thủ của Arsenal có vấn đề. Không phải chỉ trong mùa giải này mà trong rất nhiều năm qua. Wenger chưa bao giờ là một HLV có tư tưởng phòng ngự và có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến Arsenal luôn phòng thủ như một đội bóng hạng trung. Điều đáng trách là trong khi Wenger không thể chỉ cho các học trò của mình làm thế nào để bảo vệ an toàn khung thành, thì ông lại từ chối sự giúp đỡ của những người khác. Cố vấn của Wenger đã từng gợi ý nên mời Martin Keown, hậu vệ xuất sắc một thời của The Gunners, về đảm nhận vai trò của một chuyên gia huấn luyện phòng ngự cho các đàn em. Nhưng Wenger gạt phắt đi ý tưởng ấy và giờ Arsenal phải trả giá bằng việc đã thủng lưới 8 trong 10 trận gần nhất.
Không có khả năng giữ chân ngôi sao
Arsenal thất bại liên tiếp và những ngôi sao ra đi là điều dễ hiểu. Nhưng rõ ràng là khi một cầu thủ đã gắn bó từ lúc mới chỉ là một thiếu niên như Cesc mà cuối cùng vẫn dứt áo ra đi thì người ta phải đặt dấu hỏi cho khả năng giữ chân học trò của Wenger. Và nữa, trước Cesc là rất nhiều những ngôi sao khác, Henry, Vieira, Pires đều bị bán đi sau khi đã tận lực phục vụ Arsenal một thời gian dài. Chiến lược sử dụng cầu thủ trẻ của Wenger là đúng đắn nhưng một đội bóng không bao giờ có thể cạnh tranh danh hiệu nếu thiếu đi yếu tố kinh nghiệm. Việc Wenger thẳng tay loại bỏ các công thần khi họ ở tuổi xế chiều đã khiến Arsenal thiếu trầm trọng chất quái trong những cuộc đua đường dài và tệ hơn, điều đó khiến những cầu thủ đang chơi xuất sắc nhưng đã sắp 30 tuổi như Van Persie cảm thấy bất an về tương lai và có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Tinh thần sa sút, niềm tin cạn kiệt
Vào thời điểm này, thật khó để không phủ nhận việc tinh thần của các cầu thủ Arsenal đã xuống dốc. Sau 7 năm trắng tay, thất bại trở thành một thói quen và nỗi ám ảnh kinh khủng. Đến mức, ngay cả khi chơi với phong độ cao nhất, chẳng ai dám nghĩ đến chức vô địch. Và quả thực, cứ sau mỗi giai đoạn chơi tốt thì đội chủ sân Emirates lại bước vào một giai đoạn khủng hoảng nặng nề. Đáng buồn hơn, sau mỗi giai đoạn như thế, niềm tin dành cho Wenger lại vơi đi. Trong một phát biểu mới đây, cựu pháo thủ Petit đã tỏ ra khá bi quan: “Tôi cảm thấy các cầu thủ đã mất đi động lực thi đấu. Tôi thậm chí còn sợ rằng họ đã mất niềm tin vào Arsene. 95% cầu thủ của Arsenal có thể làm tốt hơn. Nhưng tôi cảm thấy có vấn đề về sự giao tiếp giữa họ. Mỗi cầu thủ có vẻ như đều có ngôn ngữ riêng của mình. Họ rất dễ sụp đổ”. Nếu những nhận định của Petit là sự thật, có lẽ giờ là lúc thích hợp để Wenger ra đi.
Chiến thuật cứng nhắc
Trận thua Milan một lần nữa cho thấy chiến thuật của Wenger tỏ ra thiếu sự linh hoạt và mềm mỏng. Thực lực của Arsenal rõ ràng là không cho phép họ bung sức tấn công trên sân khách và trước một đối thủ cực kỳ lọc lõi. Nhưng Wenger vẫn vào trận với ý đồ đó, thay vì chơi chậm lại và chắc bài hơn. Việc sử dụng Rosicky trong vai trò tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3 đã tạo điều kiện không thể lý tưởng hơn cho Milan triển khai thế trận phản công, đặc biệt là bên cánh phải, nơi Rosicky chưa bao giờ là một cầu thủ giỏi hỗ trợ phòng ngự. Đây chỉ là một trong vô số những trận đấu quan trọng trong nhiều năm qua Arsenal thất bại vì không có một chiến thuật khôn ngoan và hợp lý. Sự cũ kỹ và bảo thủ đã làm hại họ và sẽ còn như thế chừng nào Wenger vẫn tại vị.
![]() |
| Kỷ nguyên Wenger nên kết thúc ở đây? |
Không có sự phối hợp với cộng sự
Tất cả đều nhận thấy hàng thủ của Arsenal có vấn đề. Không phải chỉ trong mùa giải này mà trong rất nhiều năm qua. Wenger chưa bao giờ là một HLV có tư tưởng phòng ngự và có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến Arsenal luôn phòng thủ như một đội bóng hạng trung. Điều đáng trách là trong khi Wenger không thể chỉ cho các học trò của mình làm thế nào để bảo vệ an toàn khung thành, thì ông lại từ chối sự giúp đỡ của những người khác. Cố vấn của Wenger đã từng gợi ý nên mời Martin Keown, hậu vệ xuất sắc một thời của The Gunners, về đảm nhận vai trò của một chuyên gia huấn luyện phòng ngự cho các đàn em. Nhưng Wenger gạt phắt đi ý tưởng ấy và giờ Arsenal phải trả giá bằng việc đã thủng lưới 8 trong 10 trận gần nhất.
Không có khả năng giữ chân ngôi sao
![]() |
| Một tập thể thất bại |
Arsenal thất bại liên tiếp và những ngôi sao ra đi là điều dễ hiểu. Nhưng rõ ràng là khi một cầu thủ đã gắn bó từ lúc mới chỉ là một thiếu niên như Cesc mà cuối cùng vẫn dứt áo ra đi thì người ta phải đặt dấu hỏi cho khả năng giữ chân học trò của Wenger. Và nữa, trước Cesc là rất nhiều những ngôi sao khác, Henry, Vieira, Pires đều bị bán đi sau khi đã tận lực phục vụ Arsenal một thời gian dài. Chiến lược sử dụng cầu thủ trẻ của Wenger là đúng đắn nhưng một đội bóng không bao giờ có thể cạnh tranh danh hiệu nếu thiếu đi yếu tố kinh nghiệm. Việc Wenger thẳng tay loại bỏ các công thần khi họ ở tuổi xế chiều đã khiến Arsenal thiếu trầm trọng chất quái trong những cuộc đua đường dài và tệ hơn, điều đó khiến những cầu thủ đang chơi xuất sắc nhưng đã sắp 30 tuổi như Van Persie cảm thấy bất an về tương lai và có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Tinh thần sa sút, niềm tin cạn kiệt
Vào thời điểm này, thật khó để không phủ nhận việc tinh thần của các cầu thủ Arsenal đã xuống dốc. Sau 7 năm trắng tay, thất bại trở thành một thói quen và nỗi ám ảnh kinh khủng. Đến mức, ngay cả khi chơi với phong độ cao nhất, chẳng ai dám nghĩ đến chức vô địch. Và quả thực, cứ sau mỗi giai đoạn chơi tốt thì đội chủ sân Emirates lại bước vào một giai đoạn khủng hoảng nặng nề. Đáng buồn hơn, sau mỗi giai đoạn như thế, niềm tin dành cho Wenger lại vơi đi. Trong một phát biểu mới đây, cựu pháo thủ Petit đã tỏ ra khá bi quan: “Tôi cảm thấy các cầu thủ đã mất đi động lực thi đấu. Tôi thậm chí còn sợ rằng họ đã mất niềm tin vào Arsene. 95% cầu thủ của Arsenal có thể làm tốt hơn. Nhưng tôi cảm thấy có vấn đề về sự giao tiếp giữa họ. Mỗi cầu thủ có vẻ như đều có ngôn ngữ riêng của mình. Họ rất dễ sụp đổ”. Nếu những nhận định của Petit là sự thật, có lẽ giờ là lúc thích hợp để Wenger ra đi.
T.A |
00:00 30/11/-0001















