Văn Quyến trong mắt thầy "ruột"

09:44 Thứ bảy 27/10/2012

Hôm qua, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với HLV Nguyễn Văn Thịnh, người thầy hiểu rõ nhất tâm tính và khả năng của Văn Quyến. Ông Thịnh không giấu được cảm giác vừa thương xót, vừa trách móc “cậu bé vàng” một thời của bóng đá Việt Nam.

“Là người thầy gần gũi với Văn Quyến, tôi thực sự thấy cảm thương cho hoàn cảnh của cậu ta lúc này. SLNA lâu nay là quá tốt với Quyến. Rất nhiều người bạn, người anh của Quyến ở SLNA đã có tất cả. Như Thuật, Văn Vinh, những đồng đội của Quyến ở VCK U16 châu Á năm 2000 hiện đã phương trưởng, ổn định về vật chất. Chỉ có mỗi Quyến, Ánh Cường, Lâm Tấn, bộ ba thân nhau thì chẳng có gì trong tay. Mấy bạn sinh hoạt không điều độ, vào sân cường độ vận động lớn nên chấn thương, không thể đá bóng tốt là điều dễ hiểu thôi”.

HLV Nguyễn Văn Thịnh tin rằng chỉ có ông mới có thể giúp Văn Quyến trở lại là chính mình. Ảnh: VSI

Ông Thịnh cho rằng, điều mà Quyến khó vượt lên khỏi số phận có thể xuất phát từ những quan hệ bên ngoài sân bóng. Những thói quen không lành mạnh khi rời khỏi trái bóng đá khiến Quyến không thể thay đổi. “Đấy cũng là lý do khiến bản thân tôi cũng không dám bảo đảm, cưu mang Quyến ở thời điểm này. Người ta đồn Văn Quyến sẽ theo tôi vào Quảng Nam. Vậy nhưng, chưa bao giờ tôi nói chuyện với cậu ấy về vấn đề này. Tôi sợ các anh lãnh đạo hiểu nhầm. Quyến cũng chỉ hỏi tôi sơ qua về Quảng Nam, đại loại là Quảng Nam môi trường có tốt không thầy, chứ không để cập với tôi rằng có mong muốn được đá cho đội Quảng Nam”.

Về khả năng chơi bóng, ông Thịnh “đen” tự tin rằng Văn Quyến thừa sức để chơi ở giải hạng Nhất. “Nếu tập luyện và sinh hoạt tử tế, chú ý cải thiện thể lực, tôi dám chắc Văn Quyến sẽ là ngôi sao sáng ở giải hạng Nhất. Nhưng, với điều kiện Quyến phải vào tay ai nhào nặn, và tôi tin Quyến sẽ chơi bóng tốt nếu vào tay tôi. Năm 2009, phải nói thẳng không có tôi, Văn Quyến không thể hồi phục nhanh về phong độ như thế, sau thời gian quá lâu không chơi bóng đỉnh cao. Tôi là một trong số ít người hiểu rõ nhất tâm tính của Văn Quyến, biết phải làm gì để cậu ấy thay đổi một cách tích cực.

Cũng một phần do năm 2009, Quyến có cơ hội ra sân nhiều. Sau đó, vì áp lực thành tích của nhà tài trợ, Hữu Thắng, dù đã tạo điều kiện hết sức cho Quyến, nhưng anh vẫn phải chọn giải pháp ưu tiên sử dụng tiền đạo ngoại. Tiếc rằng, Văn Quyến đã không thể hiện quyết tâm cao độ thay đổi, thay vào đó là tâm lý buông xuôi, nên rơi vào bế tắc”.


Cuối cùng, trong tiếc nuối HLV Nguyễn Văn Thịnh vẫn tâm sự rất thật nỗi lòng của người thầy: “Tôi vẫn ước ao có một ngày được giúp đỡ Văn Quyến, với tư cách HLV trưởng. Ngày đó có đến hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào Quyến. Cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn chưa chứng minh được với tôi và số đông rằng, nếu được tạo cơ hội, sẽ cách mạng bản thân. Giả sử lãnh đạo đội bóng QNK Quảng Nam chấp nhận lấy Văn Quyến, tôi sẽ rất vui, sẽ hỗ trợ cho Quyến nhưng trong thâm tâm vẫn thon thót lo cậu ấy sẽ làm thất vọng bất cứ lúc nào. Quả thật, Quyến như quả bom nổ chậm”!

Người thầy nào chẳng thương học trò, nhưng nếu học trò đến cả bản thân mình cũng không “thương”, hoàn toàn chia sẻ với nỗi niềm ông Thịnh “đen”.

Hữu Quý | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục