
Van Dijk và cú soi gương cay đắng sau thảm bại của Liverpool trước MU
Theo Keane, Van Dijk – người từng được xem là bức tường thép của bóng đá châu Âu – giờ đây không còn xứng đáng với vai trò thủ lĩnh hàng thủ Liverpool. “Anh ta vừa ký hợp đồng lớn, là người dẫn dắt phòng thay đồ, nhưng đội bóng lại để thủng lưới liên tục. Là trung vệ, tôi sẽ hỏi thẳng Van Dijk: ‘Anh đang làm gì thế?’,” Keane gay gắt. “Một thủ lĩnh thực thụ phải là người đầu tiên tự soi gương để xem mình có đang giúp đội bóng hay không.”
Keane chỉ ra sai lầm trong bàn thua sớm khi Van Dijk va chạm với Mac Allister khiến đồng đội nằm sân, rồi Liverpool mất tập trung để Bryan Mbeumo mở tỷ số. “Một đội lớn không thể lơ đễnh như thế. Anh là người chỉ huy hàng thủ, anh phải kiểm soát được mọi thứ,” ông nói thêm.
Hàng thủ Liverpool hiện rõ sự mong manh. Họ đã để thủng lưới tới 8 bàn trong 4 trận gần nhất và chỉ có 2 lần giữ sạch lưới sau 12 vòng đầu mùa. Van Dijk – biểu tượng cho sự chắc chắn một thời – giờ trở thành hình ảnh của sự bất ổn, thiếu quyết đoán và chậm chạp.
Chính Van Dijk cũng thừa nhận đội bóng “quá nóng vội” trong tấn công và “mất tập trung” ở bàn thua quyết định. “Chúng tôi đã chiến đấu hết mình để gỡ hòa, nhưng bàn thua thứ hai thật sự là cú đấm hạ gục,” anh chia sẻ.
Liverpool hiện tụt xuống vị trí thứ tư Ngoại hạng Anh, cách ngôi đầu 4 điểm và đối mặt với áp lực lớn khi chuẩn bị hành quân đến Đức để gặp Frankfurt ở Champions League.
Từ biểu tượng của sự vững chãi đến người bị nghi ngờ về năng lực lãnh đạo, Van Dijk đang trải qua giai đoạn u tối nhất kể từ khi đặt chân đến Anfield. Và lời nhắn của Roy Keane – “hãy bắt đầu từ người trong gương” – có lẽ là điều trung vệ người Hà Lan cần nghe hơn bao giờ hết.