
Virgil van Dijk đã lên tiếng sau trận đấu.
Liverpool tiếp tục chuỗi ngày u ám khi nhận thất bại 1-2 trước Manchester United trong trận đại chiến tại Anfield. Đội khách sớm mở tỷ số chỉ sau 62 giây nhờ pha lập công của Bryan Mbeumo. Dù Cody Gakpo mang lại hy vọng bằng bàn gỡ hòa trong hiệp hai, cú đánh đầu của Harry Maguire ở phút 84 đã ấn định chiến thắng cho MU, khiến đoàn quân của HLV Arne Slot chìm sâu vào khủng hoảng. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Liverpool để thua liên tiếp bốn trận trên mọi đấu trường.
Sau trận, trung vệ Virgil van Dijk thẳng thắn nhận trách nhiệm về tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên. Anh chia sẻ: “Tình huống đó là lỗi của tôi. Khi tranh chấp bóng bổng, tôi va chạm với Mac Allister khiến cả hai ngã xuống và bỏ trống khoảng không phía sau. Đối thủ đã tận dụng rất tốt. Dù góc sút khá hẹp, họ vẫn ghi bàn – đó là điều đáng tiếc.”
Đội trưởng người Hà Lan cũng gửi lời kêu gọi toàn đội sớm lấy lại tinh thần sau chuỗi kết quả tệ hại: “Mùa giải vẫn còn dài. Bốn thất bại liên tiếp là điều không thể chấp nhận, nhưng chúng tôi không được đánh mất niềm tin. Quan trọng là giữ được sự bình tĩnh, tiếp tục làm việc chăm chỉ và đoàn kết để trở lại.”
Trận thua này khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Arsenal 4 điểm. Áp lực đang đè nặng lên HLV Arne Slot khi đội bóng cần nhanh chóng tìm lại phong độ nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.
Giữa tuần tới, The Kop sẽ hành quân tới Đức để chạm trán Eintracht Frankfurt tại Champions League, trước khi trở lại Premier League gặp Brentford – trận đấu được xem là phép thử quan trọng cho bản lĩnh của họ.