
11 năm mới lại tệ thế này: Liverpool gục ngã trước MU ngay tại Anfield.
Trận đại chiến nước Anh diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. Manchester United, với chiến thuật phòng ngự phản công sắc sảo của Ruben Amorim, đã khiến thầy trò Arne Slot bất lực suốt phần lớn thời gian.
Ngay hiệp một, “Quỷ đỏ” trừng phạt sai lầm của hàng thủ Liverpool bằng pha lập công sớm, buộc đội chủ nhà phải lao lên trong thế bị động. Dù dồn ép gần như toàn bộ hiệp hai, Liverpool vẫn bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.
Bước ngoặt tưởng như đến ở phút 78 khi Arne Slot tung Federico Chiesa vào sân, và chỉ ít phút sau, cầu thủ người Ý tạt bóng chuẩn xác để Cody Gakpo dứt điểm gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng cho The Kop.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Phút 85, Bruno Fernandes tung đường chuyền mẫu mực để Harry Maguire bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho Manchester United. Trung vệ người Anh – từng chịu vô vàn chỉ trích – nay lại trở thành người hùng giúp “Quỷ đỏ” giành ba điểm đầu tiên tại Anfield sau chín năm chờ đợi.
Với Liverpool, thất bại này khép lại chuỗi 400 ngày bất bại sân nhà ở Ngoại hạng Anh và đẩy họ vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Sau bốn trận thua liên tiếp, đội bóng của Arne Slot rơi xuống vị trí thứ tư, kém Arsenal bốn điểm và chỉ còn hơn chính Manchester United đúng hai điểm.
Áp lực đang dồn nặng lên HLV người Hà Lan, khi Liverpool dường như đánh mất nhịp chơi vốn là thương hiệu của họ – vừa thiếu sáng tạo, vừa mong manh trong phòng ngự.
Giữa tuần tới, The Kop sẽ có chuyến làm khách trước Frankfurt tại Champions League – trận đấu buộc phải thắng để cứu vãn tinh thần. Trong khi đó, Manchester United được nghỉ ngơi trọn vẹn, tiếp tục duy trì đà hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Ruben Amorim.