
Vinicius Jr lại trở thành tâm điểm của mọi tranh cãi.
Trận đấu giữa Real Madrid và Getafe tại La Liga vừa qua lại chứng kiến Vinicius Jr. trở thành tâm điểm của mọi tranh cãi. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, ngôi sao người Brazil nhanh chóng tạo ra tầm ảnh hưởng lớn với những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật. Tuy nhiên, sự năng nổ của anh lại kéo theo hàng loạt va chạm khiến trận đấu trở nên căng thẳng và hỗn loạn.
Vinicius là nhân vật chính trong cả hai tình huống dẫn đến thẻ đỏ cho Getafe. Đầu tiên, Kiko Femenia phải nhận thẻ vàng sau pha tranh chấp mà cầu thủ Real Madrid bị nghi “ăn vạ”. Sau đó, Allan Nyom – người vừa được HLV Bordalas tung vào sân – đã bị truất quyền thi đấu chỉ vài giây sau khi phạm lỗi thô bạo với chính Vinicius.
Tình hình thêm căng thẳng bên ngoài đường biên khi HLV Bordalas bị bắt gặp xô đẩy Jude Bellingham. Theo lời ông, Vinicius đã mỉa mai bằng câu nói “thay người hay lắm”, khiến ông không giữ được bình tĩnh. Không chỉ vậy, hậu vệ Juan Iglesias cũng bày tỏ sự bức xúc khi lao đến đối đầu Vinicius và nói thẳng: “Vì thế mà ai cũng ghét cậu.”
Trước những hành động gây tranh cãi này, huyền thoại Jorge Valdano tỏ ra chán nản: “Trận nào cũng phải nhắc Vinicius kiềm chế. Những hành vi quá khích đó không giúp ích cho Real Madrid, mà chỉ khiến hình ảnh của cậu ấy thêm xấu đi.”
Chiến thắng 1–0 giúp Real Madrid giành lại ngôi đầu La Liga từ Barcelona, nhưng thái độ nóng nảy của Vinicius tiếp tục trở thành đề tài gây tranh luận lớn trước thềm trận Siêu kinh điển vào ngày 26/10.