
Cựu danh thủ Jamie Redknapp đã bày tỏ sự hoài nghi về một trong những bản hợp đồng mùa hè của Manchester United, bất chấp chiến thắng ấn tượng 2-1 của CLB trước đại kình địch Liverpool ngay tại Anfield.
Đây là trận thắng có thể xem là lớn nhất của Quỷ đỏ dưới thời HLV Ruben Amorim, và là lần đầu tiên họ giành trọn ba điểm trên sân nhà của Liverpool kể từ năm 2016. Màn trình diễn này mang lại nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là sự hòa nhập tốt của các tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, những người đã chơi rất nổi bật.
Tuy nhiên, khi nói về tiền đạo Benjamin Sesko, bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng, Redknapp lại tỏ ra thận trọng hơn. Ông cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá sự thành công của chân sút này, dù đội bóng vừa có một kết quả tuyệt vời.
Phát biểu trên Sky Sports, Redknapp nhận định: "'Bồi thẩm đoàn' vẫn còn đôi chút chưa quyết định về Sesko, nhưng với Mbeumo và Cunha, họ giờ đã có những cầu thủ trông có vẻ xứng đáng khoác áo Man United. Hiện tại, ở một mức độ nào đó, họ trông có vẻ là một đội bóng tốt hơn. Man Utd vẫn cần thêm một vài mảnh ghép nữa trong bức tranh đó nhưng bây giờ đã có nhiều mặt tích cực hơn".
Trong trận đấu này, Sesko chỉ được tung vào sân trong 30 phút cuối cùng. Amorim đã ưu tiên sử dụng Cunha và Mbeumo ngay từ đầu vì tin rằng bộ đôi này sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn cho hàng phòng ngự cao to của Liverpool. Điều này cho thấy dù đội bóng đang có những bước tiến vững chắc, áp lực chứng tỏ giá trị của bản hợp đồng đắt giá này đối với Sesko vẫn còn rất lớn.