Câu trả lời của đội trưởng Virgil Van Dijk về Alexander-Arnold.
Liverpool vừa giành chiến thắng 1-0 trước Real Madrid tại Anfield nhờ pha lập công bằng đầu của Alexis Mac Allister. Dù tỷ số sít sao, màn trình diễn vượt trội của đội chủ nhà khiến bầu không khí trên sân rực lửa, nhất là khi khán giả được chứng kiến sự trở lại của một gương mặt quen thuộc – Trent Alexander-Arnold.
Rời Liverpool vào mùa hè để khoác áo Real Madrid, Alexander-Arnold vẫn chưa tìm lại phong độ vì chấn thương liên miên dưới thời HLV Xabi Alonso. Trong lần trở lại Anfield, anh chỉ được tung vào sân ở hiệp hai và lập tức phải đối mặt với những tiếng huýt sáo, la ó từ chính nơi từng tôn vinh mình.
Sau trận, Virgil van Dijk trở thành tâm điểm khi được cựu danh thủ Theo Walcott hỏi: “Anh đã nói chuyện với Trent chưa? Có định gặp lại không?”. Trung vệ người Hà Lan lạnh lùng đáp: “Không.” – một câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều CĐV Liverpool ca ngợi sự bản lĩnh của thủ quân: “Câu trả lời như trong phim”, “Tôi tự hào về đội trưởng của mình.”
Trong khi đó, Conor Bradley – người kế thừa vị trí của Alexander-Arnold – lại tỏa sáng rực rỡ, thi đấu chắc chắn và hiệu quả trong các pha đối đầu với Mbappe và Vinicius Jr. Màn trình diễn của anh càng khiến người hâm mộ cảm nhận rõ sự thay đổi trong nội bộ The Reds.
Chiến thắng này không chỉ giúp Liverpool nối lại mạch hưng phấn sau chuỗi trận sa sút, mà còn đánh dấu một chương mới – nơi Van Dijk thể hiện bản lĩnh thủ lĩnh, còn Alexander-Arnold phải chấp nhận thực tế rằng Anfield giờ đã không còn là “nhà” của mình.

















