Unai Emery phủ nhận mâu thuẫn khi rút Sancho khỏi sân.
Phút 29, Sancho được tung vào sân thay cho Buendia chấn thương. Tuy nhiên, đến phút 74, anh bị rút ra, nhường chỗ cho Evann Guessand. Hình ảnh Sancho đi thẳng, không nhìn HLV khiến dư luận đặt dấu hỏi: phải chăng anh lại “xích mích” với thầy như hồi ở MU?
Sau trận, Unai Emery lập tức lên tiếng. Ông khẳng định: “Cậu ấy đang trong quá trình lấy lại thể lực. Sancho đã chơi 50 phút rất tốt hồi giữa tuần, và tôi đã tính sẵn là chỉ cho cậu ấy thi đấu chừng ấy thôi. Tôi không muốn mạo hiểm. Đôi khi cầu thủ có thể thấy khó chịu, nhưng đó chỉ là kế hoạch chiến thuật. Cậu ấy đã chơi 45 phút tuyệt vời”.
Thực tế, từ khi gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn, Sancho mới đá 5 trận – phần lớn vào sân từ ghế dự bị. Việc anh chưa đạt thể trạng tốt nhất là điều dễ hiểu sau thời gian dài “ngồi chơi xơi nước” ở MU.
HLV Emery vẫn cho thấy ông đánh giá cao cầu thủ người Anh, chỉ là muốn kiểm soát khối lượng vận động để tránh chấn thương. Với phong độ đang lên của Aston Villa, Sancho cần thêm thời gian và thể lực để thực sự chen chân vào đội hình chính.
Có thể hiểu đơn giản: Emery không “phạt” Sancho, mà đang bảo vệ anh. Trong môi trường đòi hỏi cường độ cao như Premier League, đặc biệt khi Villa đang bám sát nhóm đầu bảng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không muốn mạo hiểm với một cầu thủ mới trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu.
Nếu Sancho tiếp tục duy trì tinh thần và phong độ, cơ hội để anh “hồi sinh” tại Villa Park là hoàn toàn có thật.

















