Man United thất bại với thương vụ Sancho.
Khi đồng ý để Sancho sang Villa theo dạng cho mượn, ban lãnh đạo MU từng kỳ vọng đây sẽ là “phiên bản hồi sinh kiểu Rashford” – một cơ hội để cầu thủ người Anh tìm lại phong độ đỉnh cao. Nhưng thực tế lại trái ngược: phong độ phập phù, thể lực sa sút, và tương lai mờ mịt.
Trong trận gặp Go Ahead Eagles ở Europa League, Sancho được đá chính sau gần hai tháng vắng bóng. Anh khởi đầu sáng sủa, góp phần gián tiếp vào bàn mở tỷ số, nhưng nhanh chóng “biến mất” trong phần còn lại của trận. Sau 66 phút thi đấu nhạt nhòa, Sancho bị thay ra trong sự thất vọng của cả HLV lẫn người hâm mộ.
Tính đến nay, Sancho mới ra sân 4 trận cho Villa, không ghi bàn, không kiến tạo. Trong đội hình đòi hỏi tốc độ và pressing mạnh mẽ của Unai Emery, anh gần như trở thành “người ngoài cuộc”.
Theo nhà báo Graeme Bailey, nội bộ MU đang “ngồi trên đống lửa”: “Không ai ở Old Trafford còn tin cậu ấy có thể trở lại. Nhưng điều khiến họ lo nhất là sẽ chẳng thể thu hồi vốn từ thương vụ này.”
Tệ hơn, Aston Villa cũng không có ý định mua đứt khi hợp đồng cho mượn hết hạn. Nếu tình hình không thay đổi, Sancho có thể rời MU dưới dạng tự do – một kịch bản tệ hại cho bản hợp đồng từng được kỳ vọng là “mảnh ghép tái thiết hàng công”.
Từ tài năng bùng nổ tại Dortmund, Sancho giờ trở thành biểu tượng cho sự lãng phí và sa sút. Ở tuổi 25, lẽ ra anh phải bước vào giai đoạn đỉnh cao, nhưng thay vào đó, lại vật lộn để không bị quên lãng.
Với MU, câu chuyện Sancho không chỉ là thất bại về chuyên môn – mà còn là lời nhắc cay đắng về cách họ đã sai lầm trong đầu tư và quản lý tài năng.

















