
Sancho chưa để lại dấu ấn ở Villa.
Trong khi Aston Villa tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở Europa League với chiến thắng 2-0 trước Feyenoord rạng sáng 3/10, thì điều khiến người hâm mộ quan tâm nhiều hơn lại chính là sự vắng mặt của Sancho. Từ khi cập bến Villa theo dạng cho mượn mùa hè 2025, cựu cầu thủ MU vẫn chưa tìm thấy chỗ đứng tại đội bóng mới.
Sancho từng được xem là bản hợp đồng giá trị, nhưng cho đến nay, anh chưa có cơ hội thể hiện hết khả năng. Trước Feyenoord – một trong những đối thủ mạnh nhất ở bảng đấu, tiền vệ người Anh cũng không thể góp mặt vì lý do sức khỏe.
Đây không phải vấn đề mới trong sự nghiệp Sancho. Khi còn khoác áo MU, thể lực thiếu ổn định và chấn thương đã nhiều lần khiến anh hụt hơi, khó duy trì sự bùng nổ. Ngay cả tại Premier League, trong chiến thắng 3-1 của Villa trước Fulham, anh cũng vắng mặt vì tình trạng tương tự.
Điều đáng nói là Sancho vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào kể từ khi đến Villa. Con số đó hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng từ giới chuyên môn và người hâm mộ dành cho một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Anh. Tệ hơn, anh mới chỉ được đá chính đúng một trận ở Ngoại hạng Anh. Dù chưa đến mức “thảm họa”, nhưng rõ ràng hiệu suất này không tương xứng với kỳ vọng.
Câu hỏi được đặt ra: liệu Sancho có thể vượt qua khó khăn để trở thành một phần trong kế hoạch lâu dài của HLV Unai Emery? Rõ ràng, ban huấn luyện Aston Villa vẫn trông chờ sự trở lại mạnh mẽ của anh, nhưng thời gian đang dần cạn kiệt.
Những áp lực về tâm lý, sự tự tin bị bào mòn cùng tình trạng thể chất thiếu ổn định khiến Sancho gặp nhiều khó khăn trong hành trình hòa nhập. Nếu không thể tận dụng cơ hội, anh có nguy cơ bị bỏ lại phía sau khi sự cạnh tranh ở Villa vô cùng khốc liệt.
Tương lai của Sancho tại Villa Park vì thế trở thành một dấu hỏi lớn. Anh cần nhanh chóng lấy lại thể trạng, vượt qua áp lực để khẳng định bản thân. Nếu không, viễn cảnh trở thành một bản hợp đồng đáng quên là điều hoàn toàn có thể xảy ra.