U22 Việt Nam hạ gục Trung Quốc. Ảnh: VFF.
Dù hành trình di chuyển đến Thành Đô (Tứ Xuyên) bị chia nhỏ và ảnh hưởng đến thể lực, U22 Việt Nam vẫn thi đấu tự tin, kiểm soát tốt thế trận và tung ra đòn quyết định ở phút 84 nhờ pha lập công của Minh Phúc. Chiến thắng này giúp đội bóng trẻ mở màn suôn sẻ và tạo đà tâm lý thuận lợi cho phần còn lại của giải.
Phát biểu sau trận, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Các cầu thủ đã chơi đúng chiến thuật, duy trì sự tập trung và tổ chức tốt suốt cả trận. Tỷ số 1-0 phản ánh sự nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội.”
Chiến lược gia 49 tuổi đặc biệt ấn tượng với khả năng pressing tầm cao và phản công nhanh của các học trò – những điểm nhấn chiến thuật đã được rèn luyện kỹ trong thời gian chuẩn bị. “Điều khiến tôi hài lòng nhất là cách các cầu thủ chủ động áp đặt nhịp độ và giữ được cự ly đội hình, thay vì bị cuốn theo đối thủ,” ông nói.
Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm, U22 Việt Nam lại đánh bại U22 Trung Quốc – kể từ chiến thắng 2-0 năm 2019 với cú đúp của Tiến Linh. Trước đó, hai đội từng hòa và thua ở những lần gặp gần nhất, vì vậy thắng lợi này mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần.
U22 Việt Nam không chỉ cho thấy sự tiến bộ về chiến thuật mà còn thể hiện bản lĩnh trong những thời điểm then chốt. Họ biết kiên nhẫn, đọc trận đấu và lựa chọn thời điểm ra đòn hợp lý – điều mà HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định là “sự khác biệt lớn nhất” giữa hai đội.


















