U22 Trung Quốc mở màn Panda Cup 2025 bằng trận thua 0-1 trước U22 Việt Nam trên sân Thành Đô tối 12/11.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Cao Văn Bình, giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh “phục thù” thành công thất bại 1-2 cách đây một năm và mở ra hy vọng trước hai trận gặp U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan.
Sau thất bại, cộng đồng mạng Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Trên trang Sohu, nhiều CĐV thẳng thắn thừa nhận họ không bất ngờ với kết quả này. Một người viết: “U22 Trung Quốc đá như vậy thì thua U22 Việt Nam là bình thường.” Một tài khoản khác chỉ trích chiến thuật của HLV Antonio Puche: “Không thể viện lý do thiếu trụ cột để bao biện. Đội chơi 5 hậu vệ và phản công là quá tiêu cực.”
Không ít người hâm mộ cho rằng cầu thủ U22 Trung Quốc thiếu khát khao chiến thắng và kỹ thuật cá nhân yếu. “Họ chỉ chuyền qua lại, không có pha phối hợp nào đáng xem,” một bình luận khác bày tỏ. Một số CĐV còn chỉ trích ban tổ chức khi tổ chức Panda Cup trùng thời điểm với Đại hội thể thao toàn quốc, khiến đội tuyển không có lực lượng tốt nhất.
Trên các kênh truyền thông Trung Quốc, giới chuyên gia cũng có phản ứng mạnh mẽ. Bình luận viên Lục Dương cho rằng đội bóng đang rơi vào “sự hỗn loạn” và chỉ trung vệ Liu Haofan là điểm sáng hiếm hoi. Trong khi đó, MC Hàn Kiều Sinh nhận định: “Trận thua U22 Việt Nam phơi bày khoảng cách trình độ của chúng ta so với nhóm đầu châu Á.”
Một số phóng viên của Sohu cố gắng bênh vực đội nhà, cho rằng việc thi đấu không tệ ngoài bàn thua duy nhất không đáng bị chỉ trích quá mức. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận với lực lượng chắp vá hiện tại, U22 Trung Quốc có thể tiếp tục thất bại trước U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan.
Sau chiến thắng, U22 Việt Nam tạm xếp nhì bảng với cùng 3 điểm như U22 Hàn Quốc nhưng kém hiệu số. Ở lượt trận thứ hai, đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp U22 Uzbekistan vào chiều 15/11.














