
Tuyển Đức vừa trải qua trận thua đau đớn trước Slovakia.
Màn trình diễn của "Die Mannschaft" tại Tehelne Pole cho thấy một đội bóng thiếu mạch lạc, không có sự gắn kết và chiến thuật rõ ràng.
Một trong những vấn đề nổi bật nhất là sự thiếu ăn ý giữa các cầu thủ. Những đường chuyền cơ bản trở nên khó khăn, và ngay cả khi không có bóng, đội tuyển Đức cũng không thể tổ chức phòng ngự hiệu quả. Các tình huống cản phá của họ rất lộn xộn, thiếu quyết đoán, khiến hàng thủ trở nên mong manh và dễ bị khai thác. Việc các hậu vệ cánh dâng cao mà không có sự hỗ trợ từ các tiền vệ đã tạo ra khoảng trống chết người, khiến cho các hậu vệ phải đối mặt với áp lực lớn mà không có sự bọc lót cần thiết.
Bên cạnh đó, sự thiếu ổn định của các cầu thủ chủ chốt cũng là một yếu tố quan trọng. Leon Goretzka chơi không đúng vị trí sở trường, trong khi Joshua Kimmich di chuyển khắp nơi mà không có kế hoạch rõ ràng. Điều này làm suy yếu cấu trúc đội hình và khiến các cầu thủ hoang mang, không thể phối hợp một cách hiệu quả.
Hàng công của Đức cũng không thể hiện được sự mạnh mẽ cần thiết. Mặc dù những cái tên như Florian Wirtz được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến, nhưng anh vẫn không thể phá vỡ được hàng phòng ngự của Slovakia. Quyết định sử dụng Nick Woltemade ở vị trí tiền đạo cắm cũng gây nhiều tranh cãi khi anh thi đấu mờ nhạt, không để lại dấu ấn nào.
Tất cả những vấn đề này cho thấy, HLV Nagelsmann cần phải ngồi lại và xem xét lại toàn bộ chiến thuật của đội tuyển Đức. Những thử nghiệm mới trong đội hình không thể tiếp tục mà không có một chiến lược rõ ràng và hiệu quả. Nếu không có sự thay đổi ngay lập tức, Đức sẽ tiếp tục đối mặt với khủng hoảng, và cơ hội sửa sai sẽ đến trong trận đấu gặp Bắc Ireland vào tuần tới.