Trần Hữu Đông Triều lo ngại tương lai bấp bênh cầu thủ trẻ Việt Nam

22:47 Thứ tư 23/07/2025

TinTheThao.com.vnTrần Hữu Đông Triều chia sẻ nỗi lòng khi đội bóng Quảng Nam giải thể và cảnh báo các cầu thủ trẻ nên chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho tương lai ngoài sân cỏ.

Tran Huu Dong Trieu 04

 Trần Hữu Đông Triều hy vọng các cầu thủ trẻ nghĩ đến phương án B. Ảnh: FBNV.

Khi nghe tin đội bóng Quảng Nam giải thể, cựu cầu thủ Trần Hữu Đông Triều không khỏi chạnh lòng. Anh buồn vì sự biến mất của cái tên Quảng Nam trên bản đồ bóng đá Việt Nam cũng như vì tương lai mờ mịt của nhiều đồng nghiệp, nhất là các cầu thủ trẻ còn đang cố gắng hết sức với bóng đá.

Đông Triều hiểu rõ những khó khăn mà các cầu thủ trẻ đang gặp phải. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng không phải ai trong số họ cũng có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. "Tôi từng chứng kiến nhiều em nhỏ mắt sáng rực khi được vào học viện, ai cũng tin mình sẽ chơi ở V-League, được khán giả nhắc tên, có tiền và danh vọng."

Tuy nhiên, trong mỗi khóa đào tạo có hàng trăm em, số lượng được ký hợp đồng chuyên nghiệp rất ít, và số giữ được vị trí lâu dài lại càng hiếm hoi hơn. Bóng đá đỉnh cao là sân chơi rất khắc nghiệt, đòi hỏi không chỉ tài năng mà còn cả sức khỏe, ý chí và phần may mắn. "Không có gì tự nhiên trong nghề này," anh nhấn mạnh.

Một nỗi lo lớn của Đông Triều là nhiều cầu thủ trẻ không có phương án dự phòng cho tương lai. "Có em chỉ biết đá bóng từ nhỏ, không học hành hay chuẩn bị gì thêm cho ngày mai." Khi gặp chấn thương, đội bóng giải thể hoặc không còn được ký hợp đồng, họ cảm thấy lạc lõng, không biết làm sao để kiếm sống.

Tran Huu Dong Trieu 01

 Chia sẻ của Đông Triều trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Anh khẳng định sự nghiệp cầu thủ rất ngắn, khoảng mười lăm năm là giỏi, trong khi cuộc đời còn dài với nhiều gánh nặng mưu sinh. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi thứ dễ dàng đổ vỡ.

Đông Triều cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với học viện HAGL và bầu Đức. Nhờ thời gian được đào tạo tại đây, anh không chỉ có cơ hội chơi bóng mà còn được hỗ trợ học đại học và tốt nghiệp bài bản. "Nếu không có những năm tháng đó và sự quan tâm của chú Ba, chắc tôi cũng như nhiều người khác chỉ biết đá bóng, không có gì ngoài đôi chân."

Hiện tại, với bằng cấp trong tay, Đông Triều đang làm việc tại một trường cao đẳng và có cuộc sống ổn định. Anh cũng tận tâm giúp đỡ các cầu thủ trẻ trong việc học hành, tự tin khi thấy nhiều em đã theo học trường mình làm việc.

Lời nhắn cuối cùng của Đông Triều gửi đến các cầu thủ trẻ là đừng để bóng đá là tất cả cuộc đời. "Nếu một ngày đam mê không đủ nuôi sống mình, hãy có gì đó khác để tiếp tục tồn tại. Hãy sớm nghĩ đến phương án B. Học thêm, làm thêm, mở rộng cánh cửa mới." Anh mong không ai phải bước đi trên con đường loay hoay và bỡ ngỡ như anh từng trải qua.

Nam Thành | 22:44 23/07/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục