Trận Chelsea - M.U sẽ là "Trận đấu hay nhất mùa giải 2011/2012"?

11:23 Thứ hai 06/02/2012

Một trận đấu mãn nhãn với người hâm mộ với một "cơn mưa bàn thắng" và những diễn biến kịch tích không dành cho người yếu tim, đó chính xác là những gì diễn ra trong trận đại chiến vòng 24 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Manchester United tại Stamford Bridge.

Năm ngoái, danh hiệu này đã được trao cho một trận đấu có tỉ số hòa khác, trận đấu giữa Newcastle United và Arsenal trên sân St. James Park (nay đã được đổi tên thành Sport Direct Arena). Arsenal là đội vượt lên dẫn trước với 4 bàn thắng, nhưng chiếc thẻ đỏ của Diaby cùng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Arsenal đã khiến họ phải trả giá khi Newcastle gỡ hòa và giành lại 1 điểm.

Chelsea và United đã cống hiến cho khán giả một trận đấu tuyệt vời. Ảnh: Getty.

Ở mùa bóng này, đã có nhiều trận đấu hay diễn ra, nhưng trận đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ Chelsea và Manchester United vừa kết thúc cách đây chưa lâu xứng đáng là trận đấu hấp dẫn nhất từ đầu mùa đến giờ, bởi nó hội đủ các yếu tố quan trọng như tầm cỡ và danh tiếng của hai đội bóng tham gia, sự sôi sục từ các khán đài, sự quyết liệt trên sân cỏ, những tình huống hấp dẫn và cả những bàn thắng đẹp mắt.

Đoàn quân của Andre Villas-Boas tưởng như đã cầm chắc 3 điểm trong tay sau bàn đá phản lưới nhà của Jonny Evans ở hiệp một, và hai bàn thắng chớp nhoáng đầu hiệp hai của Juan Mata và David Luiz. Nhưng trong một ngày mà Quỷ Đỏ không chấp nhận "buông súng", thì sự mong manh của The Blues dưới thời Villas-Boas đã tan chảy trước sự bùng nổ của các mũi nhọn bên phía United như Wayne Rooney, Ryan Giggs, Danny Welbeck và Chicharito. Kết quả là United ghi được ba bàn thắng (2 từ chấm phạt đền của Rooney, 1 từ cú đánh đầu cận thành của Chicharito) để giành lại 1 điểm một cách ngoạn mục.

Không chỉ có những bàn thắng, mà sự xuất sắc của hai thủ môn cũng khiến cho trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn. Petr Cech ổn định và vững vàng khi liên tục từ chối các cơ hội ngon ăn của các chân sút bên phía United. De Gea tuy còn lúng túng trước những pha bóng bổng, nhưng đã có một pha cứu thua "xuất thần" xứng đáng đạt được danh hiệu "Pha cứu thua của năm" sau quả đá phạt nhắm thẳng vào góc chết của Juan Mata trong những phút cuối trận. Tất cả đã tô đậm thêm sự rực rỡ của một trận cầu tâm điểm dưới mưa lạnh của mùa đông nước Anh.

Chặng đường còn lại của giải Ngoại hạng Anh vẫn còn khá dài, và liệu sẽ có thêm một trận đấu kịch tích nào đủ sức cạnh tranh ngôi vị số 1 mùa giải với trận đấu Chelsea 3-3 United ở vòng 24 hay không?

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục