Khởi đầu tệ hại với chỉ 2 chiến thắng sau 11 trận mùa này khiến chiếc ghế của Carrick lung lay dữ dội. Là HLV chính thức thứ 7 của Quỷ đỏ kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu cách đây 13 năm, Carrick đang phải đối mặt với một phòng thay đồ đầy bất ổn.
Sau thảm bại 1-4 trước Como tại Champions League, nội bộ MU tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Đội trưởng Bruno Fernandes đối diện nguy cơ bị đẩy lên ghế dự bị hoặc tước băng thủ quân vì công khai chất vấn chiến thuật của Carrick, chỉ ít ngày sau khi Lisandro Martinez chỉ trích Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng giới thượng tầng.
Dẫu vậy, khi được hỏi liệu MU có trở thành một đội bóng không thể quản lý nổi hay không, Carrick đáp chắc nịch: “Không”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ là một tập thể khác vào Chủ nhật – chúng tôi buộc phải làm được điều đó”.
Nhà cầm quân người Anh khẳng định vẫn dành trọn niềm tin cho các học trò – những người từng giúp MU cán đích ở vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng Anh mùa trước khi ông thay thế Ruben Amorim: “Tôi hoàn toàn tin tưởng họ, 100% là như vậy”.
Bất chấp việc câu lạc bộ thất bại trong việc gia cố hàng thủ hay chiêu mộ tiền đạo chia lửa với Benjamin Sesko dính chấn thương, Carrick từ chối đổ lỗi cho thị trường chuyển nhượng:
“Vấn đề không phải là nhận được thêm sự hỗ trợ, mà là phải làm đúng những gì cần thiết trên sân cỏ để giành kết quả tốt, và gần đây chúng tôi đã chưa làm đủ tốt điều đó”.
Dù ban lãnh đạo MU muốn kiên nhẫn với Carrick, họ đã bắt đầu nhắm tới các phương án thay thế như Julian Nagelsmann, Eddie Howe, Unai Emery, Antonio Conte hay Fabian Hurzeler.














