
Toney lại ghi bàn, Al-Ahli đánh rơi chiến thắng phút cuối
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính với dấu ấn sớm đến từ Ivan Toney. Ngôi sao người Anh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 15 từ chấm phạt đền, sau tình huống Saad Yaslam phạm lỗi trong vòng cấm. Đây là quả penalty thứ 11 liên tiếp mà Toney thực hiện thành công tại giải VĐQG, đồng thời nâng tổng số bàn thắng sân nhà của anh lên 10 bàn chỉ sau 8 trận gần nhất.
Sau khi có bàn dẫn trước, Al-Ahli vẫn là đội kiểm soát thế trận nhưng không thể gia tăng cách biệt. Ngược lại, Al-Shabab dù chơi lép vế vẫn tạo được vài pha phản công nguy hiểm. Họ thậm chí bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị và bỏ lỡ cơ hội mười mươi với cú dứt điểm hụt của Nawaf Al-Ghulaimish.
Bước sang hiệp hai, thế trận nghiêng hẳn về phía Al-Ahli khi Al-Shabab mất người ở phút 77 — Mohammed Al-Shwirekh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo. Tuy nhiên, kịch bản bất ngờ xảy ra ở phút 87 khi Yannick Carrasco có pha đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi chuyền dọn cỗ cho Josh Brownhill dứt điểm tung lưới, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.
Bàn thua muộn khiến Al-Ahli phải ngậm ngùi chia điểm dù nắm lợi thế trong phần lớn thời gian. Sau trận đấu này, đội bóng của HLV Matthias Jaissle vẫn duy trì chuỗi 5 trận bất bại (2 thắng, 3 hòa) nhưng chỉ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Al Nassr 3 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Trong khi đó, Al-Shabab có thể hài lòng với 1 điểm quý giá sau khi phải chơi thiếu người, cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi.