
Tijjani Reijnders chơi nổi bật trong thắng lợi của Manchester City.
Trong chiến thắng 4-0 trước Wolves, tân binh người Hà Lan lập tức ghi dấu ấn với một bàn thắng, một kiến tạo và màn trình diễn toàn diện nơi tuyến giữa. Anh trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Man City vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận ra mắt Premier League, sau Sergio Aguero. Không chỉ là sự thay thế, Reijnders còn mang dáng dấp của một thủ lĩnh mới nơi hàng tiền vệ.
HLV Pep Guardiola ca ngợi học trò: “Một cầu thủ đặc biệt, nhanh nhẹn, thông minh và ảnh hưởng ngay từ ngày đầu tiên. Chúng tôi biết mình đã sở hữu một bản hợp đồng hàng đầu.” Trong khi đó, cựu danh thủ Alan Shearer nhận định Reijnders gần như có một trận đấu hoàn hảo, là “cơn ác mộng thực sự” với Wolves nhờ khả năng di chuyển không ngừng.
Trước khi cập bến Etihad, Reijnders gây ấn tượng mạnh tại AC Milan với vai trò tiền vệ box-to-box. Anh không chỉ giỏi ghi bàn, kiến tạo, mà còn đứng trong nhóm đầu Serie A về số đường chuyền hướng lên, những pha đi bóng và khả năng tạo ra cơ hội gián tiếp. Nói cách khác, Reijnders là “trạm trung chuyển” giúp lối chơi vận hành trơn tru – yếu tố mà Guardiola luôn đánh giá cao.
Trong bối cảnh Rodri chấn thương dài hạn, sự xuất hiện của Reijnders mang đến luồng sinh khí mới cho Man City. Anh thi đấu giàu năng lượng, tư duy chiến thuật sắc bén và sự tinh tế trong xử lý cuối cùng. Bàn thắng lạnh lùng vào lưới Wolves cùng pha kiến tạo chuẩn xác cho Haaland là minh chứng rõ ràng cho phẩm chất ấy.
Dù khiêm tốn cho rằng mình không đến để thay thế De Bruyne, màn trình diễn ra mắt của Reijnders lại gợi nhớ về những gì huyền thoại người Bỉ từng mang lại. Nếu kết hợp cùng Rodri và Phil Foden, hàng tiền vệ Man City hứa hẹn trở thành cơn ác mộng thực sự cho phần còn lại của giải đấu. Thông điệp mà Man City gửi đi sau vòng 1 rất rõ ràng: Nhà vua đang trở lại, nguy hiểm hơn bao giờ hết.